Tôi và chồng quen nhau gần 2 năm mới cưới, sau đó sang nước ngoài sinh sống cùng anh. Anh là người trách nhiệm, tốt tính, biết quan tâm mọi người. Cưới xong tôi ở nhà sinh con, vì ngôn ngữ không giỏi nên cả năm cũng chưa đi làm, chỉ đi học thêm vào buổi tối. Từ khi cưới đến giờ con trai tôi được một tuổi, chồng không bao giờ chủ động ôm tôi. Nhiều lúc tôi muốn ôm anh mà anh tỏ vẻ khó chịu. Điện thoại tôi hỏng, mượn anh để chơi game một lúc anh cũng không vui.

Ảnh minh họa.
Tôi không biết chồng có yêu mình thật lòng không hay chỉ là cần có một gia đình. Tôi yêu anh bởi anh quan tâm, chăm sóc lúc tôi bầu bí, ngoài ra anh còn đối xử tốt với gia đình tôi, chỉ có điều chuyện chăn gối anh toàn tự xử là chính, thi thoảng mới gần gũi tôi và không bao giờ chủ động ôm tôi. Anh bảo không thích khi ngủ có người ôm. Tôi chắc anh không có ai bên ngoài, anh quen tôi khi đến Việt Nam công tác. Sang nước ngoài sống cùng anh, tôi không phải nấu cơm, chỉ rửa chén và phơi quần áo. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn tư vấn.
Ngọc
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.