
Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi có con trai lớn được 4 tuổi, gần đây tôi thấy chồng lạnh nhạt. Tôi thường chia sẻ mọi chuyện với chồng, từ chuyện cơ quan đến chuyện nhà cửa, ngược lại chồng không bao giờ tâm sự gì với tôi. Lúc đi ngủ, chồng toàn nằm quay lưng về phía tôi, không thể hiện tình cảm gì. Những hoài nghi trong tôi về chồng ngày càng nhiều, tôi tìm cách tâm sự với chồng thì anh lại chửi, cho rằng tôi lắm chuyện, thế này thế kia. Tôi chỉ muốn vợ chồng chia sẻ để giải quyết những khúc mắc trong lòng, để tình cảm vợ chồng ngày càng thắm thiết, vậy mà anh thì không. Cuộc sống vợ chồng tôi chẳng còn ý nghĩa gì trong anh. Tôi suy nghĩ và cảm thấy cô đơn nên bị bệnh trầm cảm. Giờ tôi phải làm sao đây?
Quyên
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.