Chúng tôi lấy nhau được 5 năm. Chồng tốt nghiệp tiến sĩ ngành tâm lý học ở nước ngoài, anh cũng đi du học từ năm cuối cấp 2. Chồng hơn tôi 8 tuổi, hơn anh trai tôi hai tuổi, anh khá già dặn và hơi bác học. Bố mẹ tôi chỉ buôn bán bình thường, không phải thuộc tầng lớp trí thức như bên nhà chồng, bố mẹ chồng cũng là giáo sư, tiến sĩ giảng dạy ở trường đại học. Chồng tôi bị cái tính hay nói và thích tranh luận, đôi khi tôi cảm thấy anh bị "flex" (khoe mẽ) về bản thân nhiều quá, nhìn người khác kém cỏi, thiếu hiểu biết. Lúc đầu, tôi cũng không biết chồng lại như vậy, thấy anh học giỏi, bằng cấp cao nên tôi ngưỡng mộ. Lúc ra mắt gia đình tôi, anh tỏ ra khiêm tốn, lắng nghe nhiều hơn.
Dần dần, tôi nghĩ anh đã quen với mọi người nên thoải mái thể hiện và làm mọi người khó chịu. Gần đây, chồng tranh luận với anh trai tôi về một chủ đề giáo dục, hai người nói qua nói lại, tìm bằng chứng suốt hai tiếng đồng hồ để bảo vệ quan điểm của mình. Ban đầu chỉ là nói chuyện bình thường nhưng đến cuối buổi lại trở thành to tiếng, ầm ĩ nhà cửa và anh trai tôi rất bực. Bố mẹ tôi thì nhức đầu, ngán ngẩm bỏ đi. Còn chồng tôi khi ra khỏi nhà lại có ý chê anh tôi kém cỏi, chưa lấy vợ, còn ở chung với bố mẹ "ăn bám" nên chưa trải sự đời, nói mà không tiếp thu. Khi tôi góp ý, chồng tôi bảo anh tranh luận để rèn cho nhà tôi khả năng phản biện chứ không phải ai nói cũng nghĩ đúng, rồi anh lấy lý do thân thiết, quý mến nên mới tranh luận. Anh còn giận ngược lại tôi và nói sẽ không đến nhà vợ nữa.
Tôi không biết phải làm thế nào để sửa tính cách của chồng, quả thật nếu mỗi lần về mà tranh luận như cãi nhau thế này, gia đình tôi cũng không chào đón chúng tôi nữa.
Hường
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.