Con tôi mới sinh chưa đầy tháng, cần ngủ nhiều. Thế nhưng chồng hay bế con ra ngoài cho ông bà nội chơi cùng ngay khi bé vừa mở mắt. Tôi biết lúc đó con vẫn muốn ngủ tiếp, hai mắt lim dim trông rất tội nghiệp nhưng mọi người nói chuyện ồn ào nên bé không thể yên giấc. Sau đó, con sẽ thức liền 4-5 tiếng và rất khó để dỗ ngủ.
Tôi đã nói chuyện với chồng nhiều lần nhưng anh không thay đổi. Con tôi chỉ được ngủ một ngày chưa tới 13 tiếng đồng hồ trong khi trẻ sơ sinh cần ngủ từ 15 tiếng tới 20 tiếng mỗi ngày mới phát triển tốt. Tôi nên làm gì để chồng thôi phá hoại giấc ngủ của con đây?
Thủy Tâm
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.