Tôi đã lấy chồng được gần 2 năm, có một bé trai 10 tháng tuổi. Năm đầu tiên lấy nhau, anh đi làm ở công ty người ta nên tôi thấy việc chi tiêu gia đình ổn. Bây giờ, chồng tôi có công ty riêng, làm ăn tạm được. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 9 triệu đồng sinh hoạt phí. Bản thân tôi cũng đi làm, có lương và góp vô để trang trải.
Lâu lâu, tôi biết anh có đi chơi bida, nhậu nhẹt nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, từ khi có công ty riêng, anh bắt đầu chi tiêu không rõ ràng do có tài khoản riêng của công ty và tôi không thể biết được rõ nguồn tiền anh chi là từ tiền công ty hay tiền riêng của anh.
Tiếp theo, vấn đề khiến tôi băn khoăn là gần đây, chồng có niềm vui chơi cờ cá ngựa và có cá độ, chơi game đánh bài với bạn và ăn thua tiền thật. Anh còn dùng tài khoản công ty để chuyển khoản cho bạn khi thua, mỗi lần đều vài triệu đồng. Tôi thấy rất lo lắng.
Thêm nữa, do làm riêng nên giờ giấc của anh rất tự do. Nhiều khi anh ở nhà ban ngày, chiều tối ra ngoài, có lần đi từ sáng tới khuya với lý do đi quay video hay đi gặp khách hàng. Khi tôi kiểm tra zalo của anh, tôi biết anh tranh thủ đi đánh bài offline, chơi bida, chơi cờ với các bạn là dân freelancer hoặc sales chứ không hẳn là đi ra ngoài vì công việc. Chồng cũng ỷ lại ở nhà có mẹ chồng phụ tôi lo cho con nên chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ đi tới bến với bạn. Tôi không biết tới đây, cuộc sống của chúng tôi sẽ như thế nào vì tôi không cảm thấy an tâm.
Thu Trà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.