Tôi và chồng quen nhau qua một nhóm bạn. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, là người gốc TP HCM. Anh là mối tình đầu của tôi. Trước đó, tôi chưa từng có bất cứ trải nghiệm yêu đương nào nên có thể nói là tôi vô cùng ngây thơ và tin tưởng anh tuyệt đối. Chúng tôi quen nhau ba năm mới kết hôn, vì thế tôi có thời gian tìm hiểu, biết hết gia đình, họ hàng, bạn bè của anh. Anh là con một, sống với bố đã ngoài 70 tuổi, mẹ qua đời được 5 năm. Anh luôn tự hào về gốc gác thành thị, gia đình khá giả. Ngày làm đám cưới, họ hàng của anh rất ít nhưng tôi cũng không để ý và cho rằng đó là chuyện bình thường, không đáng quan ngại.
Cho đến một ngày (khoảng hai tháng sau cưới), có một người phụ nữ lớn tuổi tìm đến nhà, lúc đó chỉ có bố chồng và tôi ở nhà. Chị tự nhận là chị ruột của chồng tôi, quê ở Châu Đốc lên chơi. Bố chồng tôi cũng tỏ ra bất ngờ và lúng túng, sau đó buộc phải giới thiệu chị với tôi.
Hóa ra, ngày xưa mẹ chồng không sinh được con, bố chồng về quê và có quan hệ với một người phụ nữ sau đó sinh ra ba người con, chồng tôi là con út. Khi bà ở thành phố biết chuyện là lúc chồng tôi mới ra đời, bà về quê bắt chồng tôi khi ấy còn đỏ hỏn lên nuôi và nhận là con mình. Khi anh lớn lên, bà buộc anh cắt đứt quan hệ với mẹ đẻ và chị em ở quê. Dưới sự giáo dục của mẹ nuôi, anh coi mẹ đẻ và hai chị ở quê là nỗi xấu hổ vì họ quê mùa, nghèo khó. Cũng vì thế mà trong đám cưới, anh mặc nhiên không mời mẹ đẻ và hai chị. Anh còn khuyên tôi đừng để tâm tới họ vì "công sinh không bằng công dưỡng", ngoài chung máu mủ ra, họ chả là gì với anh, anh cũng nói xấu họ rất nhiều.
Tôi mới gặp chị anh lần đầu nhưng thấy chị chân chất. Chị mang gà, trứng ở quê lên để thăm bố. Chị không nói nhiều và cũng chẳng kể xấu chồng tôi lấy một lời.
Tôi nghe xong chuyện bỗng cảm thấy sụp đổ và mất niềm tin vào chồng. Thứ nhất, anh chủ động lừa dối tôi về gia cảnh phức tạp của mình. Thứ hai, những lời anh nói ra về mẹ đẻ và hai chị khiến tôi thấy anh là người bạc bẽo, không có tình người. Những gì anh thể hiện ra bên ngoài: Ăn chơi, trai thành phố, lịch thiệp hóa ra chỉ là "ảo".
Tôi đang rất hoang mang vào người chồng và cuộc hôn nhân này, chúng tôi chưa có con, tôi nên làm thế nào bây giờ?
Quỳnh Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.