Từ khi có con đến nay tôi phải thuê người đến nhà ngoại chăm sóc bé và tôi ở nhà ngoại chăm sóc con. Chồng tôi vẫn sống trong căn nhà thuê để mở công ty mà chúng tôi từng chung sống trước khi có con.
Mỗi tuần, có khi hai lần (giữa tuần và cuối tuần) hoặc một lần (vào cuối tuần) chồng tôi lên nhà ngoại rước hai mẹ con tôi về và đến sáng thứ hai thì lại chở mẹ con về nhà ngoại. Chồng tôi mải mê công việc và hay đi ăn nhậu tối với bạn bè nên ít khi liên lạc với tôi. Nhiều đêm tôi rất nhớ chồng và mong ước anh bên cạnh. Tôi trằn trọc băn khoăn không ngủ được vì nhớ chồng. Sinh lý tôi cũng khá mạnh nên khi chồng không lên rước hai mẹ con vào giữa tuần một lần thì có lúc tôi không chịu nổi. Tôi gọi anh lên rước mẹ con tôi về nhưng những lần đó anh hay trả lời thờ ơ và nói rằng bận rồi không lên được.
Ảnh minh họa. |
Tôi nghi ngờ anh đã đi ra ngoài thỏa mãn rồi nên không cần mẹ con tôi. Nhiều lần tôi muốn chọc tức anh nên mới nói với anh là cứ thái độ thờ ơ đó có ngày tôi sẽ đi ngoại tình. Những lần đùa giỡn với chồng, tôi cũng đã nói về những người từng thích tôi. Thực chất tôi nói chỉ là để hù dọa anh chứ chưa bao giờ nghĩ có người nào khác ngoài chồng.
Khoảng thời gian gần đây, do sống xa nhau tôi không thể biết được chồng tôi đi làm và đi chơi như thế nào hay anh thực sự thay đổi nhưng anh cư xử với mẹ con tôi tốt hơn trước, biết thương con hơn một chút. Thái độ của anh với tôi vẫn còn thờ ơ và tôi vẫn nghi ngờ chồng có chuyện "ngoài luồng". Tôi hỏi anh thì anh nói là bây giờ không còn mạnh khỏe như xưa và chán đi chơi rồi nên không đi nữa, chỉ tối tối đi nhậu với bạn bè rồi về. Giờ anh nghĩ đến gia đình và kiếm tiền thôi.
Mấy lần gần đây khi quan hệ, tôi cảm thấy khó chịu và đau. Tôi biết mình mắc bệnh phụ khoa nhưng chưa đi khám được. Lần này tôi cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu lắm. Tôi không dám nói vì sợ sẽ ảnh hưởng tới chất lượng quan hệ. Khi anh dùng tay kích thích phút dạo đầu thì anh thấy có chất gì đó giống huyết trắng màu hồng dính vào tay. Anh hỏi tôi đó là gì và tại sao từ trước anh không thấy. Tôi nói đó là huyết trắng và chắc là do tôi gần tới ngày trứng rụng nên mới như vậy. Anh nói không phải vậy và hỏi tôi thú thật đã đi đâu? Tôi nói chắc là bệnh phụ nữ. Anh nói sao từ trước tới giờ anh không thấy bị như vậy mà giờ bị như vậy, chỉ có quan hệ bậy bạ bên ngoài mới lây bệnh như vậy.
Bây giờ anh không sống với tôi nữa và viết đơn ly dị. Anh không thể sống với một người đàn bà như tôi. Anh bỏ đi suốt đêm không về nhà. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ bệnh như vậy. Tôi cũng nghi ngờ liệu chồng tôi do đi chơi với gái mại dâm nên lây qua tôi chăng? Tôi biết lần này tôi bị bệnh phụ khoa nhưng không biết phải làm sao để chồng tin? Tôi chưa bao giờ quan hệ với người đàn ông nào khác ngoài chồng tôi. Cho tôi một lời khuyên
Nguyên Ngọc