![]() |
Yang rơi từ độ cao 20m xuống một chiếc ô tô. Ảnh minh họa. |
Tờ nhật báo Guangdong hôm nay đưa tin, người phụ nữ không may đó tên là Yang, 24 tuổi, rơi từ độ cao 20m xuống một chiếc ô tô và bị gãy xương. Các bác sĩ cho biết, phải mất ít nhất từ 3 đến 6 tháng, nạn nhân mới bình phục hoàn toàn.
Yang kể với cảnh sát rằng, chồng cô, người đàn ông mang họ Li, đã yêu cầu hai người gặp nhau tại khu nhà tập thể. Anh ta giữ cô đứng trên lan can trên nóc nhà rồi thả tay ra và để vợ "rơi tự do". Tuy nhiên, Li đã phủ nhận lời buộc tội của vợ và khẳng định, Yang đã nhảy xuống. Li thừa nhận, buổi tối trước hôm sự việc xảy ra, anh đã đổ bia cùng tàn thuốc lá vào miệng vợ vì nghi ngờ Yang ngoại tình với sếp ở cửa hàng, nơi hai vợ chồng làm việc.
"Tối hôm đó, anh ta hẹn tôi trên nóc nhà để trả lại chứng minh thư cho tôi. Đợi lúc tôi không chú ý, Li đã bế và đặt tôi lên lan can. Anh ta bảo: 'Ngày mai, cô không cần phải đi làm đâu' rồi rồi đẩy tôi xuống. Tôi đã cố gắng bám vào quần áo anh ấy nhưng không được. Sau đó, tôi bị bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện", Yang kể lại.
Theo Shanghai Daily, Li và gia đình đã phải bồi thường 280 USD cho vợ. Tuy nhiên, bố Yang cho biết, chi phí thuốc thang để con gái ông lành bệnh sẽ còn phải nhiều hơn thế.
Li và Yang lần đầu tiên gặp nhau vào năm 2003. Một năm sau, hai người bỏ trốn để sống cùng nhau. Họ đã có một con trai và một con gái. Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này thường xuyên cãi nhau.
Bình Minh