Tôi làm tài chính, mỗi tháng kiếm được khoảng 20-30 triệu đồng, đã kết hôn ba năm, có một con nhỏ hai tuổi. Mặc dù làm ra tiền, cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Vợ chồng tôi hay cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt. Gần như ngày nào cũng vậy, tôi luôn bận về nhà nấu cơm, còn anh ngồi như phỗng trước TV, không làm bất cứ việc nhà nào. Cuối tuần vừa rồi, chồng ngồi chơi game, không trông con để tôi rửa bát. Vì vậy, tôi mới nói chồng mấy câu nhưng bị anh bạt tai, bầm tím mặt. Đây là lần thứ ba anh đánh tôi kể từ đầu năm nay. Con gái tôi cũng phải chứng kiến những trận đòn mà anh "tặng" tôi.
Còn mẹ chồng tôi từ quê lên để trông con giúp chúng tôi luôn đứng về phía con trai, không hề can ngăn khi anh đánh tôi, thậm chí còn bảo tôi "phúc 70 đời mới lấy được Hùng (tên chồng tôi)". Những lúc như vậy tôi rất tức giận nhưng không đủ can đảm rời bỏ vì con còn quá nhỏ. Hơn nữa chỉ vài tháng chồng mới "nổi cơn điên" một lần. Nhưng liệu tôi có sai khi nhẫn nhịn chịu đòn để giữ gìn hạnh phúc gia đình?
Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.