Vợ chồng tôi ly hôn hơn một năm trước. Trong quá trình đó, chồng tôi làm đủ cách để giành bằng được quyền nuôi một con. Tôi đuối lý vì khi ấy thu nhập thấp nên cuối cùng đành chấp nhận nuôi bé nhỏ để chồng chăm con lớn.
Bây giờ, tôi vô cùng đau lòng khi biết con trai mình đang chịu khổ mà chẳng thể đón cháu về chăm. Con đang ở với ông bà nội đã già yếu ở quê. Bà thương, biết cháu nhớ mẹ thì thỉnh thoảng lấy điện thoại cho con nói chuyện với tôi. Tôi cũng vài lần đưa cháu nhỏ về quê thăm anh nhưng khi chồng cũ biết chuyện thì anh ta gọi điện chửi bới, cấm đoán tôi.
Phải chia lìa cha hay mẹ con cái đã khổ rồi, bị chia cắt với anh em tụi nhỏ càng tội hơn. Tôi cảm thấy bế tắc và buồn vô hạn mà không biết làm sao thay đổi tình cảnh này.
Thanh Vân
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.