Khi đến với Loan, Dũng đã là người có một đời vợ. Họ chia tay nhau do tính khí của hai người không phù hợp. Vợ Dũng khá chua ngoa, đanh đá còn Dũng lại là kẻ hay rượu chè thâu đêm.
Là bạn học ngày xưa nên Dũng biết Loan mới bị người tình phụ bạc, đang thất vọng và hụt hẫng. Dũng lân la tiếp cận Loan và muốn đẩy xa mối quan hệ của hai người đến một đám cưới.
Ảnh minh họa. |
Cùng hoàn cảnh gặp nhau nên Loan thấy có sự đồng cảm rất lớn với Dũng. Loan thấy thương người đàn ông độc thân, chơ vơ một mình buồn tủi. Nhìn lại mình, Loan chẳng còn gì sau mối tình đầu ngang trái. Nếu sau này lấy chồng chắc gì họ đã chấp nhận kẻ không còn trong trắng như cô. Loan đành gật đầu lấy Dũng với hy vọng về một cuộc sống bình yên.
Kết hôn chưa đầy bốn tháng thì Loan có bầu. Đó cũng là lúc Loan nhận ra con người thật của Dũng. Anh không hề biết chia sẻ với cô những khó khăn trong đời sống vợ chồng, không biết động viên cô lấy một lời. Cô hoàn toàn không thấy sự lo lắng, thương cảm mà anh dành cho cô như trước đây.
Anh say sưa lao vào những cuộc nhậu suốt sáng thâu đêm. Dù đã dùng đủ mọi cách ngọt nhạt, cương nhu mà chẳng ăn thua, Loan thấy chán nản, thất vọng khi hai vợ chồng lúc nào cũng to tiếng.
Về phần mình, Dũng cũng chẳng từ việc cô đang có bầu, sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” khi cảm thấy không hài lòng với vợ.
Một điều đặc biệt là ban ngày gia đình vợ chồng cô như mặt trăng với mặt trời thì khi đêm xuống dường như chưa hề xảy ra bất kỳ một cuộc xung đột nào. Dũng trở nên nhẹ nhàng, tình cảm với vợ. Anh thể hiện mình là một người đàn ông hoàn hảo khi trên giường.
Những lần đầu như vậy Loan cho rằng mình đã thành công khi góp ý với anh. Cô đoán chắc anh đã nhận ra điều cần phải sửa thì mới có thể âu yếm cô như vậy. Tuy nhiên những lần tiếp theo, Loan thấy có sự mâu thuẫn trong cư xử của anh. Nhiều hôm, buổi chiều cãi cọ, buổi tối lại đầu gối tay ấp và buổi sáng ra anh lại buông ra những lời hắt hủi, vô tình.
Có hôm Loan giận không cho anh làm lành dẫu đã xuống nước van xin, năn nỉ thì Dũng gào trong bóng đêm: “Tôi lấy cô về không chỉ làm vợ mà còn phải "phục vụ" cho tôi. Tôi không muốn khi lên giường với tôi mà cô vẫn mặt nặng mày nhẹ. Cô phải cố vui thì tôi mới vui. Đừng tỏ ra thái quá mà tôi điên lên thì cô sẽ biết tay”.
Loan tê tái khi nghe hết những điều từ Dũng, cô chỉ là một trò giải trí khi Dũng cần. Vậy là muốn cô đáp ứng thì anh nâng niu còn khi không cần thì lại quẳng ra ngoài như một thứ bỏ đi hết giá trị sử dụng.
Nhìn xuống bụng, cái thai đã quá lớn, cô không biết nên tiếp tục hay kết thúc cuộc hôn nhân này. Cô thương đứa con chưa kịp sinh ra đã không có được người cha tử tế, nó sẽ là một đứa trẻ đáng thương. Cô tự trách mình đã không cho con một gia đình hạnh phúc.
"Có thể nói đàn ông sử dụng tình yêu để đạt được tình dục, còn đàn bà đáp ứng tình dục để nuôi dưỡng tình yêu. Tất nhiên, chẳng phải ai cũng đánh đồng quan hệ tình yêu với tình dục, càng không đồng nhất với hôn nhân. Vậy tình yêu trong trường hợp này có thật sự là tình yêu hay chỉ là một cái bẫy để họ đạt được mục đích của mình. Khi mục đích được thoả mãn thì lập tức họ trở về con người thật xấu xí. Người vợ cần nhận thức được bản chất của vấn đề chính ở đây? Họ có yêu thương mình thật lòng không hay chỉ coi mình là nơi để giải toả mỗi khi có nhu cầu. Nếu chỉ có vậy thì giải pháp chia tay là phù hợp nhất. Kéo dài cuộc sống không có tình yêu, không sẻ chia sẽ chỉ đem đến cho người vợ sự căng thẳng, lo lắng và nghi ngờ", chuyên gia tư vấn Kim Anh đường dây nóng 1900 58 58 86 chia sẻ.
Ngọc Minh