Tôi đang vô cùng ức chế với ông chồng coi bạn là nhất, chẳng để tâm chăm lo cho gia đình. Trong lúc con ốm, quấy khóc khiến mẹ không thể nấu nổi bữa cơm thì bố cháu lại bận đi thăm vợ bạn thân trong bệnh viện.

Ảnh minh họa: IndieWire.
Chồng tôi có một nhóm bạn chí cốt thời đại học rất hay tụ tập với nhau. Một trong số những người ở nhóm đó có chuyện gì, như chia tay bạn gái, bố mẹ đau ốm, cãi nhau với vợ, đầy tháng con... là cả hội gọi điện rủ nhau "họp". Chồng tôi còn sẵn sàng đi vay tiền hộ bạn khi cần đóng trả góp mua nhà, dù vợ mình sắp đến ngày đẻ không còn đồng nào...
Hồi yêu nhau, tôi thấy nhóm này rất vui vì luôn đoàn kết và tương trợ nhau nhưng lấy chồng rồi thì tôi đâm ác cảm. Chồng tôi lo cho bạn hơn vợ, kể với bạn nhiều chuyện hơn tâm sự với vợ... Tôi ca thán thì anh bảo tôi ích kỷ. Liệu tôi có đang quá khắt khe với chồng? Làm sao để anh hiểu rằng, vợ con cũng cần anh nhiều lắm chứ không chỉ bạn bè?
Linh Lan
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.