Tôi 30 tuổi, đang mở một tiệm làm móng ở nhà, có ba con, bé út mới 11 tháng. Chồng trước đây làm thuê cho công ty thực phẩm của cô ruột, lương tháng khoảng 40 triệu đồng, cuộc sống tương đối đầy đủ, hạnh phúc. Tuy nhiên, chồng tôi ham làm giàu, không hài lòng với thu nhập đang có nên thường móc nối với bạn bè, ai làm gì cũng đều góp vốn làm ăn chung. Tháng 4 năm ngoái, chồng tôi vỡ nợ một tỷ đồng, hiện vẫn phải kiếm tiền trả nợ. Thời điểm vỡ nợ, chồng bị trầm cảm, không ăn, không ngủ, sụt 15 kg. Đến tháng 12 năm ngoái, anh vực dậy tinh thần, hứa với tôi sẽ làm việc chăm chỉ, kiếm tiền trả nợ, nuôi con. Nhưng thực chất anh giấu tôi, nghỉ hẳn làm ở chỗ cô ruột.
Sáng anh vẫn đi làm đến tận tối muộn, thậm chí 2-3 giờ sáng mới về tới nhà với lý do "đi tiếp khách". Thi thoảng, anh nhắn tin nói với tôi vừa ký được hợp đồng tiền tỷ, có thể trả nợ trong 1-2 tháng tới. Anh còn nói đang cùng bạn start-up công ty sản xuất đồ ăn đóng hộp, "vừa ngồi với lãnh đạo tập đoàn này, chủ tịch tập đoàn kia"... Lúc ấy, tôi nghi ngờ nên âm thầm theo dõi và phát hiện chồng hàng ngày ăn mặc lịch sự, ra ngoài ngồi cafe đến chiều tối. Tối nào anh cũng lên bar một mình, hoang tưởng rằng đi tiếp khách, làm ăn rồi về nhà lại say khướt.
Khi tôi đối chất với anh chuyện này, anh nổi cơn tam bành, đập phá đồ đạc, còn đe dọa tôi khi tôi khuyên anh đi gặp bác sĩ. Từ đó, cả tôi và bố mẹ anh đều sợ, nhẹ nhàng, lựa lời khuyên anh đi khám nhưng anh không nghe, hàng ngày vẫn bỏ ra ngoài đi tìm hợp đồng làm ăn.
Tôi vừa buồn, thương, vừa sợ chồng. Mẹ đẻ khuyên tôi sớm ly hôn trước khi bệnh tình của anh ngày một nặng nhưng tôi không nỡ. Hiện tại, tôi muốn đưa chồng đi khám để xem bệnh của anh có chữa được không. Nếu không chữa được, liệu tôi có nên ly hôn và bỏ đi nơi khác để các con không bị ảnh hưởng xấu từ bố hay không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thu Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.