Làn sóng Covid-19 thứ hai, được ví như "ngày tận thế", hiện vẫn tiếp tục tàn phá Ấn Độ, biến nước này trở thành tâm dịch mới trong khi nhiều quốc gia khác trên thế giới đã có những dấu hiệu tiến triển nhờ chương trình tiêm vaccine. Hiện các bệnh viện ở quốc gia nam Á này trên bờ vực "vỡ trận" do quá tải bệnh nhân và nhiều gia đình phải chịu cảnh chia lìa vì lý do thiếu giường bệnh.
Hàng loạt bệnh nhân Covid-19 vẫn đang chen chúc nhau ở lối vào các bệnh viện do chính phủ điều hành để cầu xin sự giúp đỡ, trong khi các bác sĩ thì đối mặt với khối lượng công việc quá lớn và không có thời gian nghỉ ngơi.
Nhân viên các bệnh viện trên khắp Ấn Độ cũng đang phải tranh giành để đảm bảo có đủ thuốc thang và bình oxy, khi ngày càng có nhiều bệnh nhân nguy kịch tiếp tục chống chọi với căn bệnh đáng sợ này.
Theo Sun, nhiều bệnh nhân đang "chết dần trên vỉa hè" bên ngoài các cơ sở y tế khi quả bom hẹn giờ Covid-19 phát nổ, khiến các y bác sĩ lo ngại các ca nhiễm mới sẽ sớm chạm mốc 500.000 ca một ngày.
Các bệnh viện tư cũng đã ở mức báo động trong bối cảnh các ca nhiễm tăng chóng mặt đang cướp đi sinh mạng của người dân ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, cảnh tượng này đã trở nên quá quen thuộc với dân Ấn Độ, khi cứ 4 phút lại có một người chết vì Covid-19 ở thủ đô New Delhi.
Nhiều bệnh viện đã phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân, trong khi nguồn cung cấp oxy y tế ngày càng trở nên khan hiếm. Giống như hàng trăm người khác, Sunita, một bà mẹ hai con 31 tuổi, đã qua đời trên đường phố New Delhi, sau 13 lần tìm đến các cơ sở y tế để cầu xin trợ giúp nhưng đều bị từ chối do thiếu giường bệnh và máy trợ thở.
Trước tình dịch bệnh đang lây lan chóng mặt, cảnh tượng đau lòng trên không còn quá xa lạ. Thi thể các nạn nhân Covid được hỏa táng xuyên đêm, trái với phong tục của người Hindu quy định không được thiêu xác sau khi mặt trời lặn, để đối phó với công việc đang tồn đọng.
Cũng giống trường hợp của Sunita, 15 bệnh viện ở Delhi đã từ chối tiếp nhận Jyoti Chauhan, 35 tuổi, người sau đó qua đời bên ngoài bệnh viện Gangaram.
"Chúng tôi đã đến ít nhất 13 bệnh viện ở Delhi, và tôi đã cầu xin họ hãy nhận vợ tôi, nhưng vô ích. Họ nói rằng bệnh viện đã không còn chỗ, vì thế mà vợ tôi đã ra đi khi còn quá trẻ. Ai sẽ chăm sóc các con tôi bây giờ?, anh Ramesh, chồng của chị Jyoti, đau lòng nói.
Nhiều bệnh nhân nặng cũng đang thở hổn hển trong các khu bệnh chật cứng, trong khi những người khác cố bám trụ ở hàng lang hàng giờ với hy vọng sẽ có một chiếc giường để nằm.
Trong lúc tuyệt vọng, nhiều người còn lên Twitter, thậm chí tìm tới chợ đen, để cầu xin oxy khi nguồn cung cấp này đang ngày một cạn kiệt. Một phụ nữ tên Anshu Priya còn sẵn sàng trả giá cao gấp 10 lần thông thường để mua bình oxy từ những thành viên hám tiền của một tổ chức ngầm đang thống trị các thành phố.
Các y bác sĩ ở nhiều bệnh viện cũng đang làm hết sức mình để điều trị cho bệnh nhân khi đất nước đang khốn đốn vì đại dịch.
"Chúng ta đang phải sống trong thảm họa", bác sĩ khám của Jyoti nói.
Chính phủ Ấn Độ hiện hứng chịu sự chỉ trích vì xử lý yếu kém, trong khi đó các quốc gia khác trên thế giới đang nỗ lực cung cấp viện trợ để giúp đỡ người dân nước này vượt qua thảm cảnh do Covid-19 gây ra.
Hướng Dương (Theo Sun)