Tôi 30 tuổi, kết hôn được 5 năm và có hai con gái. Chồng hơn tôi hai tuổi, đang làm thiết kế đồ họa. Công ty của chồng có cả nam và nữ nhưng đa phần là những người học mỹ thuật, cá tính mạnh, thậm chí hơi dị.
Chồng tôi chơi thân với một cô đồng nghiệp. Cô gái này có ngoại hình sáng nhưng phong cách rất nổi loạn: cắt tóc ngắn (em từng có thời gian cạo trọc), hút thuốc lá, chỉ toàn mặc quần suông rộng, áo phông. Tôi đánh giá em có lối sống phóng khoáng, luộm thuộm vì thường xuyên ăn uống, ngủ lại công ty qua đêm. Em xưng hô với chồng tôi là "ông - tôi". Em gái này vẫn độc thân, có lần tôi gặng hỏi chồng xem em ấy đồng tính không nhưng anh khẳng định em từng có bạn trai.
Ngày nào đi làm về, chồng tôi cũng kể về em gái này với giọng điệu rất ngưỡng mộ. Không những thế, thi thoảng phải ra ngoài gặp khách hàng, em đều đi chung xe với chồng tôi, những lần đó chồng đều về kể cho tôi. Có hôm vợ chồng tôi cãi nhau, chồng bỏ lên cơ quan, ngồi làm việc với em đồng nghiệp đến hai giờ sáng mới về. Lần khác, tôi đi đón chồng ở công ty thì bắt gặp anh và cô đồng nghiệp cùng bước ra, cô ấy ngày trước không trang điểm nhưng giờ lại tô son và xăm lông mày. Tôi bỗng nghi ngờ họ có tình ý gì với nhau nên cô ấy mới để ý đến ngoại hình hơn không?
Với những dấu hiệu kể trên, tôi có nên cảnh giác với cô đồng nghiệp của chồng không?
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.