Lấy nhau được hai năm thì anh nói không yêu tôi nữa. Cuộc sống của tôi như đảo lộn tất cả. Tôi còn nhớ lúc tôi gặp anh là vừa chia tay với người yêu. Khi đó, tôi chẳng để ý gì đến ai, chỉ nghĩ đến làm việc là đủ. Tôi làm việc cách nhà 20km và phải đi bằng xe buýt. Một ngày mưa to, anh ghé văn phòng công ty trú mưa và giả vờ điện thoại mất sóng để gọi nhờ điện thoại công ty tôi. Thế là từ ngày đó, anh cứ tới nói chuyện cùng tôi và buổi trưa lại nấu cơm mời tôi ăn. Chẳng biết từ bao giờ, tình yêu đến. Thời gian yêu nhau, có lúc, anh phải đi công tác xa đến 4 tháng mà vẫn giữ liên lạc đều.
Khoảng một năm sau, chúng tôi lấy nhau. Bắt đầu từ lúc này, tôi thấy anh không còn quan tâm tôi nữa. Tôi không tin rằng anh không thương yêu tôi. Nhưng thật sự khi mang thai, anh chẳng thèm hỏi vợ có khỏe hay không? Tôi đi khám thai hay siêu âm chỉ đi một mình, đôi lúc anh cũng chở đi nhưng chỉ là ngoại lệ.
Anh cũng hay nhậu nhẹt rồi về khuya, có khi không về. Đến một ngày gần đây, tôi phát hiện những tin nhắn của chồng mình và một cô gái. Chồng giải thích là một người em gái thôi. Nhưng rồi tôi lại tiếp tục thấy những hóa đơn anh cho người ta đi khám bệnh.
Tôi còn bắt gặp anh chở một cô gái đi dạo (thật sự tôi chưa biết mặt cô gái đó). Tôi quyết định hỏi anh thì anh trả lời: "Quen được hai tháng". Tôi nói sao anh đối xử với tôi tàn nhẫn thế, anh trả lời: "Không còn tình cảm nhưng anh sẽ không bỏ vợ con đâu". Tôi nói vậy dứt khoát với người ta đi thì anh lại im lặng. Tôi chẳng biết như thế nào hết các bạn ơi! Tôi phải làm sao đây?
U buồn
* Gửi tâm sự về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.