Gần đây, Ranjita Kundu, một phụ nữ trung niên ở làng Kodameta, thuộc bang Odisha, phải đến thăm khám bác sĩ do đau bụng dữ dội. Người phụ nữ Ấn Độ cho hay kết quả chụp chiếu sau đó phát hiện cô đã mất một quả thận.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Ranjita tin chồng chính là người đã lén ăn trộm rồi đem bán quả thận của cô ra chợ đen.
"Năm 2018, chồng đưa tôi đến một bệnh viện tư nhân ở Bhubaneswar do tôi bị sỏi thận. Ở đó, anh ta đã dàn xếp để bán đi một quả thận dù không được sự đồng ý của tôi", Ranjita nói. "Tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra do được gây mê. Chồng tôi đã bán thận cho một người tên Asim Haldar, cũng sống trong huyện chúng tôi".

Ranjita hiện kiện chồng và chị chồng lên cảnh sát vì trộm thận cô đem bán. Ảnh: Times of India
Theo Ranjita, chồng cô tên Prasant Kundu, mang quốc tịch Bangladesh nhưng sống ở làng cô như một người nhập cư bất hợp pháp. Họ kết hôn đã 12 năm và có hai con, một trai một gái. 8 tháng trước, chồng cô bỏ nhà đi với một phụ nữ khác. Ranjita bị đuổi ra khỏi nhà và hiện sống cùng bố mẹ đẻ.
Kalinga TV đưa tin vào thời điểm sự việc xảy ra 4 năm trước, cặp vợ chồng đã tranh cãi liên quan đến khoản tiền hồi môn. Prasant Kundu được cho luôn cảm thấy vợ mắc nợ mình.
Gần đây, Ranjita quyết định nộp đơn kiện cả chồng và chị chồng, tố cáo họ lên kế hoạch để trộm một quả thận của cô rồi đem bán bằng cách sử dụng giấy tờ giả mạo. Cảnh sát đã tạm giam Prasant và đang điều tra làm rõ vụ việc.
"Chồng, chị dâu của người khiếu nại sẽ bị thẩm vấn. Chúng tôi đang xem xét tất cả các góc độ của vụ việc và sẽ sớm có hành động cần thiết", thanh tra phụ trách vụ việc nói với Times of India.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)