Bé gái 9 tuổi trở nên lầm lì, ít nói sau khi bị bố bắt cóc. Ảnh: Daily Chilly. |
Ng Hock Guan đã đưa cô con 9 tuổi đi sau khi đón bé từ trường ở thị trấn Karak, bang Pahang, Malaysia hồi đầu tháng 2 vừa rồi. Chong Wai Kuan, vợ của Guan, cho hay, ông xã đã hứa đưa con gái về nếu cô "nộp" cho anh ta khoảng 16.000 USD.
"Anh ta muốn con học tại một trường ở Negri Sembilan và tôi buộc phải đồng ý bởi như vậy con bé mới tiếp tục được đi học. Tôi đã tới trường mới và gặp con bé tại đó. Cháu trở nên ít nói và chẳng chuyện trò gì với mẹ", Chong kể.
Người phụ nữ cho biết thêm, Guan luôn tìm cách để ngăn hai mẹ con không được gặp nhau. Hồi tháng 6 vừa qua, người đàn ông thất nghiệp 40 tuổi trên đã biến mất cùng con gái một lần nữa.
"Tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể tìm ra họ. Tôi phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của chồng thì anh mới gửi ảnh con gái vào điện thoại tôi", Chong tâm sự.
Guang Ming Daily đưa tin, không việc làm, Guan luôn phải ngửa tay xin tiền vợ. Người phụ nữ kể: "Tôi đã đưa cho anh ta hơn 3,000 USD. Khi tôi từ chối giao thêm tiền, Guan lấy con bé ra đe dọa tôi". Cảnh sát bang Johor cho rằng đây là vấn đề riêng của gia đình nên không đưa ra biện pháp nào giải quyết. Do đó, Chong phải nhờ tới báo chí để mong mọi người tìm giúp con gái tội nghiệp.
Cẩm Vân