Từ khi yêu, tôi đã biết là anh rất ham mê bóng đá rồi. Cả tuần chúng tôi chỉ hẹn gặp nhau được 3 lần, vào ngày thứ hai, thứ bảy và chủ nhật, còn những buổi tối khác, anh bận rộn trên sân bóng với đám bạn thân. Tôi nghĩ, sở thích riêng của anh thì nên tôn trọng, dù cũng buồn phiền lắm lắm. Nhưng tôi chẳng ngờ được, đêm tân hôn của mình lại bẽ bàng đến thế.
Chúng tôi yêu nhau được 5 năm nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Một phần vì tính tôi khá cổ hủ, phần nữa vì anh cũng muốn giữ gìn cho tôi. Vì điều này, tôi rất mong đến cái đêm đầu tiên kỳ diệu ấy, và cho rằng, sau 5 năm chờ đợi, chắc hẳn chồng tôi cũng mong ngóng lắm. Nhưng đời chẳng ai biết được chữ "ngờ".
Đám cưới diễn ra, anh luôn hối thúc mọi người làm đúng giờ, nhanh chóng để sớm về nhà. Tôi nghĩ, chắc anh hồi hộp cho đêm tân hôn lắm. Nhưng không phải, anh muốn về nhà sớm để kịp xem trận đấu lúc gần nửa đêm. Hai vợ chồng bước vào nhà, anh vội vã bảo:
- Vợ để anh tắm trước nhé! Anh mệt quá.
Tôi nằm dài ra giường, vừa tháo bỏ váy áo, vừa lần sờ gỡ tóc và dùng bông tẩy trang. Tôi nằm nghĩ ngợi, xem đêm nay sẽ diễn ra như thế nào, mình sẽ ra sao trong bộ váy ngủ màu đỏ mới mua... Đang miên man thì cửa nhà tắm mở, anh hào hứng:
- Em tắm nhanh đi nhé! Nước nóng làm anh tỉnh táo hẳn.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi bước vào phòng tắm, không quên đem theo bộ váy ngủ. Thế nhưng, lúc tôi ngượng ngùng bước ra khỏi nhà tắm thì khựng lại vì không thấy bóng dáng chồng đâu. Tôi nghĩ, chắc anh khát nước nên ra phòng bếp uống rồi. Tôi lên giường nằm đợi nhưng mãi mà chẳng thấy đâu. Rồi tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng khách, tiếng vỗ đùi đen đét của chồng và giật bắn người khi anh hào hứng hét ầm nhà.
Tò mò, tôi mở cửa đi ra phòng khách. Anh đang ngồi xem bóng đá. Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi cứ thế rơi, tôi bỏ chạy vào trong phòng và đóng rầm cửa lại. Dường như hiểu ra, anh tắt tivi và quay bước vào trong:
- Anh xin lỗi! Anh đợi vợ lâu quá nên mới ra xem tí chút thôi mà.
- Anh cứ nói thật đi!
- À thì... thì anh cũng muốn xem trận đấu này tí chút.
- Anh quên hôm nay là tân hôn à? Anh để cô dâu của anh một mình nằm trong phòng à?
- Anh có quên đâu. Anh đang ở bên cạnh vợ đấy thôi. Vợ cho anh xin lỗi đi mà!
Tôi nguôi giận vì những lời ngon ngọt của anh và tận hưởng giây phút tân hôn dù trong lòng còn hơi chút ấm ức.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Trịnh Thu Hảo
(Hưng Yên)