Không chỉ là một trong những nhà văn 8x có lượng sách phát hành lớn nhất Việt Nam, Anh Khang còn hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, MC và viết nhạc. Các tác phẩm “Ngày trôi về phía cũ” (2012), “Đường hai ngả, người thương thành lạ” (2013), “Buồn làm sao buông” (2014) đều thuộc top 10 cuốn sách bán chạy nhất của Hội sách TP HCM năm 2014.
Là cây bút có tuổi đời và tuổi nghề trẻ nhất, nhà văn có những quan niệm về tình cảm, hôn nhân tiêu biểu cho thế hệ 8X hiện nay. Anh quan niệm mẹ và vợ là 2 người phụ nữ đặc biệt có nhiều điểm tương đồng.
- Rong ruổi trên những cung đường phượt có ý nghĩa thế nào với anh?
- Tôi quan niệm, đi là để được tái sinh thêm một cuộc đời, ở miền xứ mới với lối sống khác, được nhìn, nghe và thấu theo cách khác. Đi chính là cơ hội giúp tôi thỏa mãn sự tự do, hòa mình với cuộc sống và lĩnh hội nhiều kiến thức mới. Nhờ đó, bản thân cảm thấy mới mẻ và tràn trề nhựa sống.
- Anh nghĩ sao về việc mải miết cuốn theo những chuyến đi mà quên đường trở về?
- Câu hỏi này khiến tôi nhớ tới một kỉ niệm mà bản thân từng bất ngờ. Khi ăn tối cùng vài người bạn mới trong chuyến đi Chiacago, dù mọi người cười nói vui vẻ nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nhớ nhà. Cảm giác nhớ nhà rất khó tả hết, đặc biệt là nhớ đến mẹ. Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra, dù có đến phương trời nào, bản thân cũng không thể cuốn ra khỏi những giá trị thiêng liêng của gia đình.
- Đối với anh, mẹ là một người đặc biệt như thế nào?
- Mẹ rất đặc biệt. Tôi vẫn gọi đùa mẹ là sự hội tụ Đông - Tây, vì mẹ sống ở nước ngoài nhiều năm, mẹ có cách bày tỏ tình cảm hiện đại như ôm hôn con dù tôi cao lớn chừng này; làm bạn với con trai mọi lúc mọi nơi; hẹn hò cà phê với tôi ở bên ngoài…
Thế nhưng, mẹ cũng có các chăm sóc rất Á Đông, lặng lẽ nấu món ngon cho cả nhà; giặt giũ quần áo cho con... Thậm chí, mẹ còn cẩn thận vò quần áo bằng tay trước khi cho vào máy giặt, để rồi thỉnh thoảng lại đau lưng. Những lúc đó, tôi vừa thương vừa giận, vì mẹ chăm sóc gia đình vô điều kiện, quên mất bản thân và cố chấp không từ bỏ thói quen đó.
- Vậy, anh đã làm gì để bù đắp cho mẹ?
- Thương mẹ, Tôi phải tìm kiếm trên Google cách giúp mẹ giảm vất vả khi làm việc nhà. Trong các gợi ý, tặng mẹ một chiếc máy giặt Samsung Activ Dualwash có khay giặt tay tích hợp cùng với đường dẫn nước phía trên, là cách hiệu quả nhất giúp mẹ giặt theo sở thích mà không sợ đau lưng.
- Anh nghĩ sao về việc tìm kiếm mẫu người yêu giống hệt mẹ?
- Do khoảng cách thế hệ, tìm người yêu giống hệt mẹ không dễ, song chỉ cần tương đồng 90% là đủ để tôi xiêu lòng.
Thực ra, phụ nữ ngày nay đều năng động, hướng ngoại và bận rộn với công việc ngoài xã hội. Chỉ cần chịu khó cập nhật, ứng dụng các sản phẩm công nghệ tiên tiến, thì vợ tương lai của tôi cũng đảm đang và biết thu vén chu toàn cho gia đình như mẹ.
An San
Máy giặt Samsung Activ Dualwash tích hợp khay giặt tay phía trên lồng giặt, cho phép người dùng có thể giặt sơ quần áo trong tư thế đứng thẳng trước khi bỏ vào lồng giặt. Nhờ vậy, giảm được 43% nguy cơ đau lưng khi gập người, ngồi xổm để giặt tay. Ngoài ra, Activ Dualwash còn sở hữu công nghệ giặt chống xoắn rối Wobble kết hợp với hộp đánh tan bột giặt, cho quần áo sạch tinh và không bám cặn bột giặt. |