HLV Riedl không quá buồn vì thất bại trước Nhật Bản. |
Ông thày người Áo phát biểu: "Trận đấu này, VN còn thi đấu tốt hơn trận lượt đi. Các cầu thủ đã tạo ra những cơ hội trong suốt trận nhưng thật tiếc đã không tận dụng thành công. Mặt khác, chúng ta đã chịu những bàn thua không may mắn. Ba trong bốn đều xuất phát sai lầm của thủ môn và hậu vệ. Tuy vậy, tôi cũng không trách các cầu thủ của mình. Nhật Bản đã quá dễ đá khi dẫn trước tới 3-0 ở hiệp một. Tôi chỉ còn biết động viên các cầu thủ trong giờ nghỉ giải lao và không hy vọng nhiều lắm cho việc lật ngược tình thế".
"Trận đấu này cho chúng ta thấy sự khác nhau giữa hai nền bóng đá VN và Nhật Bản. Có sự chênh lệch về đẳng cấp rõ ràng giữa các cầu thủ. Họ chơi bóng đầy sức mạnh, có tốc độ và rất đa dạng. Ba bàn thua của chúng ta đều đến từ những quả đánh đầu. Cầu thủ Nhật Bản có thể hình tốt, chơi bóng tốc độ cao nhưng cũng không phải quá lo lắng vì ở SEA Games chúng ta không phải gặp đối thủ nào mạnh đến vậy", ông Riedl giải thích.
Ngoài ra, HLV này còn phân tích một cái lợi có được nhờ trận đấu là những cầu thủ dự bị hay vừa trở lại sau chấn thương như Phong Hòa, Minh Chuyên có cơ hội ra sân để thi đấu cọ xát.
Trưởng đoàn Nhật Bản Tetsu Hirai. |
Trong khi đó, trưởng đoàn Nhật Bản Tetsu Hirai cho biết: "4-0 là tỷ số đậm nhưng chúng tôi chưa hoàn toàn thỏa mãn với lối chơi của đội. Chúng tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều trong trận đấu sắp tới để đi tiếp. Sở dĩ, Nhật Bản có thắng lợi áp đảo là nhờ đẩy cao tốc độ trận đấu. Khi tới đây, ban huấn luyện không nghĩ sẽ có một trận đấu dễ dàng và chúng tôi cảm thấy VN không còn mạnh mẽ như trận lượt đi".
Hồng Quân ghi