Sói (biệt danh của một kỹ sư công nghệ thông tin) trước học ĐH Bách khoa. Ngay năm nhất, Sói đã tập để râu. Tiếc là râu cằm Sói không nhiều, buộc anh chàng phải để theo kiểu Khổng Minh Đại sư của Kim Dung. Nghĩa là càng dài càng tốt. Nuôi đến giờ, râu Sói đã dài tương đương với mấy vị hòa thượng trong phim kiếm hiệp. Mỗi lần cà phê với bạn bè, đắc chí điều gì, Sói thường vuốt râu cười ha ha (bắt chước phong cách của các lão tiền bối trong phim không khác một tẹo). Do râu ít, lại dài, có lần vuốt sung quá rụng mất một sợi làm Sói tiếc ngẩn ngơ cả ngày.
Minh Thiện, sinh viên ĐH KHXH&NV, chọn cách thể hiện ấn tượng hơn. Phần râu cằm được Thiện nuôi nấng và chăm sóc khá kỹ. Hôm nào nói chuyện với ai lâu mà chưa thấy người kia liếc nhìn chăm chú râu của mình, Thiện sẽ “nhiệt tình” bặm môi để chĩa râu vào mặt người đối diện khoe của. Riết thành quen, mỗi lần Thiện vào căng-tin trường là nhiều tràng cười lại rộ lên. Đơn giản, anh chàng vừa đi vừa bặm môi, vênh mặt như muốn nói: “Xem râu cằm của tôi đây này, sợ chưa?”.
Có một số bạn trẻ không thích chuyện râu ria là mấy, nhưng do tiếp xúc với giới râu nhiều nên tập tành cho vui. Hòa Yên, sinh viên Khoa Ngữ văn hay có dịp cà phê với mấy anh, mấy chú trong làng văn nghệ Sài Gòn. Thấy chú nào râu cũng nhiều, nhìn nghệ sĩ chịu không được. Hòa Yên âm thầm để râu và so sánh. Được độ một tuần, râu mới ra lún phún thì cô người yêu bắt cạo gấp. Vì mỗi khi “mi” nhau, nàng cảm thấy khó chịu do nhột. Hoặc là được “mi” bạn gái hoặc là nghệ sĩ râu ria? Cuối cùng thì giấc mơ râu của Yên cũng kết thúc!
Râu thuốc, tức là nuôi râu bằng thuốc. Không có râu tự nhiên do nhiều nguyên nhân, giới trẻ xem thuốc mọc râu như một giải pháp. Hoài Sa, chủ tiệm hớt tóc ở Thủ Đức. Để marketing cho loại thuốc mọc râu mà quán mình có bán, Sa đã dũng cảm đem khuôn mặt mình ra làm mẫu. Dùng thuốc được khoảng 3 tháng, Sa đã có bộ râu không khác anh chàng Kavin trong nhóm Backstreet Boys là mấy. Đường râu rất đẹp, uốn vòng bao gọn hết phần miệng và cằm. Chỉ có điều vùng mọc râu bỗng đỏ ửng và sậm đi khác thường.
Trường hợp như Sa là may mắn, vì có chàng sau khi xài thuốc, râu lại không mọc đều, cứ lởm chởm loạn cả lên. Hữu Thân, nhân viên kinh doanh của một công ty trên đường Nguyễn Đình Chiểu, là nạn nhân của loại râu “hằm bà lằn” đó. Bực mình cô người yêu cứ khen râu của mấy chàng diễn viên nhìn rất đàn ông, Thân âm thầm đến tiệm hớt tóc gần công ty nhờ mua giúp một lọ thuốc mọc râu. Kết quả hơn tháng sau, những cọng râu đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Chưa kịp vui mừng thì chàng phải vào bệnh viện da liễu khám vì râu mọc chỗ có chỗ không, vùng da thoa thuốc có những dấu hiệu dị ứng. Một tháng cho râu mọc, một tháng chữa cho râu thôi mọc với Thân là cả một cực hình.
Hiện tại, trên thị thường, thuốc mọc râu được bày bán rất nhiều. Thật ra, thuốc mọc râu chính thống được chia thành hai dạng: thuốc có nguồn gốc nội tiết hoặc thuốc có nguồn gốc tự nhiên. Thuốc có nguồn gốc tự nhiên thường được chiết xuất từ cây lô hội, nhưng loại này lại không mấy hiệu quả. Trong lúc, thuốc có nguồn gốc nội tiết lại thường để lại tác dụng phụ, nhiều khi nguy hiểm. Lời khuyên là nếu muốn xài thuốc mọc râu, bạn cần xét nghiệm nồng độ testosteron trong máu để biết rõ tình trạng các tuyến nội tiết. Từ đó, mới có phương án sử dụng thuốc cho phù hợp.
(Theo Người Lao Động)