Choi Jong Hoon nhắn nhủ với những người đầu tiên theo dõi anh trên kênh: "Sau 5 năm, tôi lại có thể nói xin chào các bạn. Tôi biết ơn những tin nhắn tiếp thêm sức mạnh của mọi người. Trong tương lai, tôi muốn cho các bạn thấy mọi thứ về tôi, bao gồm cả công việc tôi muốn làm và cuộc sống cá nhân".
Fanicon là nền tảng trực tuyến, nơi người hâm mộ và ngôi sao có thể giao tiếp với nhau, phí đăng ký là 5.000 won. Việc Choi Jong Hoon gia nhập nền tảng này gây nhiều tò mò, quan tâm và chỉ trích. Đa phần cho rằng nam ca sĩ không nên tái xuất sau những bê bối. Trong khi đó, nhiều người cho rằng Choi Jong Hoon đã lường trước phản ứng của người Hàn Quốc nên quyết định tái xuất tại thị trường Nhật Bản.
Choi Jong Hoon mãn hạn tù hồi tháng 11/2021. Ca sĩ bị giam năm 2019 vì cáo buộc cưỡng dâm, quay lén phụ nữ. Sau khi ra tù, anh không được phép làm việc liên quan đến thiếu nhi, thanh thiếu niên trong vòng 5 năm. Năm 2022, khi đi nhà thờ, anh còn bị nhiều người chỉ trích nặng lời.
Jong Hoon từng là trưởng nhóm FT Island. Sự nghiệp của anh sụp đổ năm 2019, sau khi tham gia nhóm chat đồi trụy với các đồng nghiệp Jung Joon Young, Seungri... Thành viên của nhóm thường đăng ảnh, video sex, trong đó có hình ảnh do họ quay lén. Cùng năm, bảy cô gái tố cáo bị Choi Jong Hoon, Jung Joon Young và một số người khác trong nhóm chat hiếp dâm. Choi Jong Hoon bị tuyên hai năm sáu tháng tù còn Jung Joon Young nhận án phạt nặng hơn, 5 năm tù.
Nguyễn Hương (Theo Nate)