
Chia tay Bình Dương, Vũ Phong cập bến Đà Nẵng. Ảnh: Kỳ Lân.
Trong bối cảnh giá cả thị trường xuống thấp vì cơn khủng hoảng kinh tế, nhiều đội bóng đã tranh thủ “đi chợ” sớm để kiếm được những món hời. Thanh Hóa chỉ là đội bóng hạng trung của V-League, nhưng cũng gần như hoàn tất lực lượng cho mùa giải 2014.
Bầu Đệ tuyên bố mục tiêu của Thanh Hóa mùa giải tới là chức vô địch. Đó là lý do ông bầu này sớm mở két để đưa về những chất sút chất lượng. Bản hợp đồng đáng chú ý đầu tiên là gia hạn một năm với tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân. Chân sút này từng được nhiều CLB trong và ngoài nước săn đón, nhưng cuối cùng quyết định ở lại xứ Thanh thêm một năm nữa. Hai cầu thủ bị kỷ luật ở mùa giải 2012 là Anh Tuấn và Bật Hiếu bị thanh lý hợp đồng, thay vào đó bầu Đệ đưa về trung vệ người Hà Lan Van Bakel từ Đồng Nai. Trong khi ở tuyến giữa, sau khi giữ lại cầu thủ người Slovakia Ceh, Thanh Hóa cũng vừa có được chữ ký của tiền vệ nhập tịch Nguyễn Rogerio từ Xuân Thành Sài Gòn. Trên hàng tiền đạo, ngoài Hồng Quân, Thanh Hóa nhanh tay có được chữ ký của cặp tiền đạo đến từ Hải Phòng là Lê Văn Tân và Antonio.
Chỉ là đội bóng hạng trung của V-League nhưng Thanh Hóa đã mua sắm khá rầm rộ, khiến thị trường chuyển nhượng bắt đầu nóng dần. Các đại gia ở phía Nam cũng không thể ngồi yên và Bình Dương là đội bạo chi nhất. Tiếp tục đặt mục tiêu vô địch, đội bóng đất Thủ nhanh tay ký hợp đồng với một loạt cầu thủ có số má tại V-League như Tấn Trường, Đình Luật, Tiến Thành, Anh Đức, Trọng Hoàng, Văn Bình và Văn Hoàn. Trong số này, riêng bộ ba đến từ SLNA là Trọng Hoàng, Văn Bình và Văn Hoàn đã ngốn của Bình Dương gần 20 tỷ đồng tiền lót tay. Ngoài ra, Bình Dương cũng có chữ ký của Minh Phong, Văn Thành, Thành Trung từ Đồng Nai. Dự kiến, sau khi kết thúc BTV Cup, đội bóng đất Thủ sẽ tiếp tục đưa về những gương mặt mới để thực hiện tham vọng của mình mùa giải tới. Như vậy, Bình Dương gần như thay máu toàn bộ lực lượng.
Đội bóng làng giềng của Bình Dương là Đồng Nai sau một mùa giải thành công, cũng đã được “bơm” khá nhiều tiền để chi cho chuyển nhượng. Theo kế hoạch mua sắm được HLV Trần Bình Sự trình lên lãnh đạo đội bóng, Đồng Nai đang quyết theo đuổi Long Giang, Phúc Hiệp, Công Thành, Thế Sơn từ đội bóng đã giải thể Xuân Thành Sài Gòn. Ngoài ra, Đồng Nai sẽ thanh lý cặp tiền đạo ngoại Henry - Victor và đang tìm kiếm những ngoại binh mới.
Đồng Tâm không gây ồn ào trên thị trường chuyển nhượng, nhưng cũng đã sự phục vụ của 3 cái tên từng rất “hot” là Việt Thắng, Quang Thanh và Tài Em. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, cả ba đều có nhiều kinh nghiệm và khả năng sẽ thi đấu nốt những năm cuối sự nghiệp ở đội bóng cũ của mình. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng nhanh tay đưa về món hàng chất lượng Vũ Phong.
So với cùng thời điểm năm 2012, thị trường chuyển nhượng năm nay sôi động hơn nhiều khi cả nguồn cung và nguồn cầu đều lớn. 3 đội bóng hạng Nhất lên chơi V-League cũng phải tăng cường lực lượng để có thể trụ lại được. Trong các đội hạng Nhất, Quảng Nam nổi lên là đội bóng chịu chơi nhất. Một loạt những cầu thủ như Hải Anh (Xuân Thành Sài Gòn), Tấn Đạt (Hải Phòng), Thanh Vân (Đồng Nai), Công Minh (Hà Nội)… đã nằm trong kế hoạch mua sắm của đội bóng đất Quảng.
Một đội bóng tân binh V-League khác là An Giang cũng đã lên danh sách 10 cầu thủ cần mua. Có thể kể đến Minh Nhựt, Văn Sang (Xuân Thành Sài Gòn), Duy An, Công Thuận, Felix (Kiên Giang), Thanh Bình (Đồng Tâm), Văn Hóa (Cần Thơ)…
So với hai đội hạng Nhất trên, Quảng Ninh tỏ ra khá trầm lắng. Đội bóng đất mỏ tiến hành thử việc với nhiều cầu thủ, nhưng mới chỉ ký hợp đồng với trung vệ Bật Hiếu từ Thanh Hóa.
Dù mua sắm ít hay nhiều, hầu hết đội bóng tại V-League đều đã có kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới. Chắc chắn trong thời gian sắp tới, thị trường chuyển nhượng sẽ nóng hơn nữa khi nhiều bản hợp đồng ở các đội hết hạn và V-League cũng sắp khởi tranh trở lại.
Mai Hương