Tiền đạo Việt Thắng có lẽ là người gây bất ngờ nhất ở mùa giải năm nay khi thể hiện phong độ như thời đỉnh cao. Xác định đá 1-2 mùa giải nữa là giải nghệ, nhưng nếu tiền đạo gốc Long An cứ chơi như ở mùa giải năm nay, anh xứng đáng có cơ hội trở lại tuyển Việt Nam.
Sau khi chia tay Ninh Bình, rồi Bình Dương và gặp rắc rối liên quan đến vụ kiện tại Thanh Hóa, Việt Thắng bị gạt khỏi danh sách tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2012. Những tưởng tiền đạo này đã hết thời nhưng với khao khát cống hiến sau khi về đội bóng quê hương Đồng Tâm, Việt Thắng đã trở lại đúng con người mình. Anh là một trong những chân sút chủ lực của “Gạch” mùa này, ghi tới 7 bàn thắng.
“Tả xung hữu đột” và ghi bàn đều đặn cho Đồng Tâm, Việt Thắng đang chứng tỏ vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao ở tuổi 33.Không chỉ mang lại những bàn thắng quan trọng, Việt Thắng còn là nguồn cảm hứng cho một tập thể vốn không có những ngôi sao như Đồng Tâm. Kết thúc mùa giải, Thắng “bế” sẽ trở lại Bình Dương. HLV Lê Thụy Hải sẽ phải thay đổi cách nhìn với chân sút sinh năm 1981 này.
Một cầu thủ ở độ tuổi lão tướng khác là Hữu Thắng cũng có mùa giải thành công. Không còn sức lực như thời trai trẻ nhưng bản lĩnh, kinh nghiệm của Hữu Thắng giúp tuyến giữa của Bình Dương chơi khởi sắc vào những thời điểm quan trọng. Không phụ lòng tin tưởng của thầy Hải, Thắng "thòn" phát huy được tài năng giúp Bình Dương vượt qua giai đoạn khó khăn để trụ hạng.
Ở một sân chơi khốc liệt, có sự tiến bộ của cầu thủ trẻ như V-League 2013, khán giả vẫn chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều gương mặt kỳ cựu, tưởng như chỉ vào sân để làm thủ lĩnh tinh thần. Đó là trường hợp của hai đội trưởng Cristiano (Hà Nội T&T) và Minh Phương (Đà Nẵng). Ít ai ngờ một cầu thủ đã ở độ tuổi gần 40 như trung vệ Cristiano vẫn thi đấu đều đặn hầu hết các trận từ đầu mùa giải. Cristiano không có dấu hiệu nào về tuổi tác, chơi điềm tĩnh, chắc chắn, thông minh giúp hàng thủ của Hà Nội T&T trở nên khó đánh bại. Sau khi Hà Nội T&T vô địch, Cristiano nói lời chia tay và có thể anh sẽ giải nghệ luôn. Sáu năm cống hiến, trung vệ ngoại binh xứng đáng là biểu tượng của đội bóng thủ đô.
Trong khi đó, Minh Phương tiếp tục khiến giới chuyên môn và người hâm mộ phải ngả mũ bái phục về phong độ ổn định của mình. Đã 34 tuổi song Minh Phương vẫn còn giữ sự nhanh nhẹn, tinh quái và nền tảng kỹ thuật đáng nể. Trong khi hai đàn em Nguyên Sa - Thanh Hưng đều có những vấn đề riêng chưa thể vươn tầm thành ngôi sao lớn, Minh Phương vẫn miệt mài cày ải trên sân. Chính màn trình diễn ấn tượng từ đầu mùa giải, tiền vệ gốc Đồng Nai được mời trở lại tuyển Việt Nam để đá trận với Arsenal hồi tháng 7. Hết mùa giải năm nay, hợp đồng với Đà Nẵng của Minh Phương sẽ hết hạn. Chỉ cần đôi chút chậm trễ từ lãnh đạo đội bóng sông Hàn, Minh Phương có thể rơi vào tay ông lớn khác ở V-League, bất chấp việc tiền vệ này đã ở độ tuổi “nghỉ hưu”.
Trong danh sách các gương mặt “tuổi băm” tại V-League, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Phinali. Đầu mùa giải, tưởng như tiền đạo sinh năm 1979 này phải xuống đá đội hạng Nhất nhưng HLV Lê Thụy Hải đã tạo điều kiện cho anh trở lại. Ngay lập tức, chân sút từng có thâm niên 8 năm ở V-League tạo nên sự khác biệt so với các ngoại binh còn lại tại đội bóng đất Thủ. Ở độ tuổi 34, Phinali vẫn sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, phong độ rất ổn định, giúp anh trở thành cầu thủ không thể thay thế nhất dưới thời HLV Lê Thụy Hải.
Sự tỏa sáng của những cầu thủ “tuổi băm” khiến V-League bớt đi sự nhàm chán.
Phương Anh