Linh bước xuống sân bay ở Sacramento, một thành phố ở California nhưng vắng người Việt và chủ yếu là du học sinh vì có rất nhiều trường đại học tập trung ở đây, thì "đụng" ngay An, người mà cô đã dành nhiều tình cảm từ thuở học trò. Linh từng rất giận và ghét An, nhưng rồi cô đã mềm lòng trước sự quan tâm ấm áp của An nơi xứ người. Tuy nhiên, cuộc sống không đơn giản chỉ có những nốt nhạc vui tươi, rộn ràng như thế... Đã có rất nhiều suy tư, dằn vặt trước bao thay đổi do những khác biệt về văn hóa mang đến. Tuy nhiên, thật may là giữa những khó khăn đó, đã có hai "sợi tơ hồng" kỳ diệu kéo họ lại gần hơn: tiếng Việt và một món bánh đặc biệt.
Sacramento, nơi hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau. |
Giữa một thành phố rộng lớn nhưng có quá ít người Việt sinh sống như Sacramento thì sự hiện diện bất ngờ của một người Việt Nam, dẫu là người mình từng ghét cay ghét đắng cũng là một thứ hạnh phúc không gì sánh bằng. Và đó là cơ sở thật lý tưởng giúp anh chàng An lém lỉnh năn nỉ và làm lành với cô bạn gái thuở học trò của mình một cách tài tình.
Sẽ chẳng có gì làm tim người ta đập rộn ràng hơn khi có hai người cùng nhau nấu và hít hà say mê món Việt Nam giữa mùa đông lạnh lẽo Sacramento. Và cũng sẽ không có gì làm hai trái tim đập rộn rã và nhảy tango say đắm hơn khi "chàng trai lóng ngóng cột lại mái tóc đen dài rất Việt chợt xõa xuống cho cô gái, trong không gian tràn ngập mùi thơm đầm ấm của bữa cơm cuối tuần...". Cứ thế, dẫu là du học sinh, những người ngỡ rằng phong cách sẽ rất Tây, hai người trẻ này vẫn đến với nhau bằng tiếng Việt, bằng những quan tâm, yêu thương rất Việt...
Nhưng như thế vẫn chưa đủ để xóa nhòa những giận hờn và hiểu lầm đã có từ trước giữa đôi bạn trẻ và vị thần Cupid đáng yêu nhất lúc này là Quaker Oats, bánh quy yến mạch Mỹ, món ăn vui mà cả hai đều yêu thích. Đây cũng là món An đã tặng cho Linh vào khoảng thời gian Linh gặp khó khăn nhất trên xứ người. Món bánh tình yêu ấm áp đã đánh thức lại những kỷ niệm thuở học trò thật tài tình "đã lâu lắm rồi không có ai đặt bánh lên bàn và xoa đầu Linh như thế từ ngày An đi...".
Cứ thế, "món bánh tình yêu" theo Linh vào phòng thí nghiệm, vào cả những phút Linh hối hận vì đã giận An quá vô lý, quá trẻ con, vào cả món quà làm lành lãng mạn bậc nhất Sacramento...
Giỏ bánh quy yến mạch hình trái tim - món quà tình yêu "Ms. Quaker" dành cho "Mr. Quaker". |
Điều làm người ta ngỡ ngàng cảm động nhất chính là đoạn kết, cái khoảnh khắc họ trao nhau nụ hôn đầu khi lá thư "Dear Mr. Quaker, Miss Quaker loves you so much, so much…" rơi nhẹ trên chiếc giỏ bánh hình trái tim xinh xắn... Vững vàng, và yêu thương thật ngọt ngào đang bay lên, bay lên...
Có chuyện tình nào tha thiết và rung động hơn thế nữa?...