Tài khoản Nhã Uyên mới đăng tải đoạn video kèm dòng chia sẻ: "Có ai như nó không. Mình la nó, doạ không nuôi nó nữa, mai đem cho người ta mà nó khóc lóc xong còn năn nỉ nữa nè. Không thương không được".
Trong video, chú chó Phốc tên Bút nước mắt rưng rưng, tủi thân khi bị cô chủ mắng: "Đi Đi. Khóc cái gì mà khóc". Cho đến khi được hỏi: "Có thương không" thì chú chó lập tức quay ra nhìn, dùng hai chân trước cào cào vào tay chủ như làm nũng.
Đoạn video đã thu hút gần 100.00 lượt xem chỉ sau hơn một giờ đăng tải, biểu cảm của chú chó Bút nhận được sự yêu thích từ cộng đồng. Người dùng Facebook Thuan Dang viết: "Nó mới xị mặt xuống thôi là đã thấy mủi lòng rồi, lại còn rưng rưng nước mắt thế kia nữa thì, chịu sao nổi chứ, cưng quá". "Như trẻ con dỗi vậy đó, thương ơi là thương. Nghe bảo là giống chó này cũng hay khóc lắm. Hôm trước mình bắt gặp một em cún đi lạc đường, bắt vô nhà mà nó khóc cả đêm nên sáng ra phải đi kiếm nhà trả nó về với chủ".
Facebooker Phương Ngọc kể: "Còn con nhà tớ nuôi hơn 10 năm rồi, lúc đầu doạ đuổi đi, đem bán thì cũng biết sợ đấy. Về sau nghe, nó chỉ thở dài rồi quay mông lên cầu thang nằm ngủ. Kệ đời, kệ cả con chủ luôn". "Sao chó nhà mình nó chả biết nghe gì nhỉ, thấy mình về nó còn sủa như kiểu mình ăn trộm ấy. Con với cái hư không chịu được", một tài khoản khác chia sẻ.
Ying Ying