Hành vi giết người Lê Thị Bích Tuyền (trú tại An Giang) đã bị đưa ra xét xử tại TAND TP HCM hôm qua, ngày 16/1. Nạn nhân trong vụ án "tình" này là anh Khánh, trú cùng quê với Tuyền.
Năm 2005, lúc đang làm điều dưỡng viên tại Bệnh viện Châu Đốc (An Giang), Tuyền yêu anh Khánh, nhỏ hơn mình bốn tuổi. Sau đó, anh đi học đại học đã đưa Tuyền lên TP HCM và thuê nhà sống chung. Sáng sáng, Tuyền ở nhà ôn thi đại học, nấu cơm chờ người yêu đi học về ăn, chiều đi làm thuê kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Ban đầu, mối tình của họ bị gia đình hai bên ngăn cản. Nhiều lần anh Khánh phải ngược xuôi tìm nhà trọ cho cả hai để trốn tránh sự tìm kiếm của gia đình. Tuy nhiên, trước sự thật lòng gắn bó của đôi trẻ, mẹ của anh đã gạt thành kiến ban đầu, định đợi đứa con trai duy nhất của mình ra trường rồi sẽ hỏi cưới Tuyền.
![]() |
Lê Thị Bích Tuyền tại phiên tòa sơ thẩm. |
Thế nhưng đến đầu năm 2007, cả hai bắt đầu có mâu thuẫn trong sinh hoạt. Theo Tuyền khai, anh Khánh thường về khuya, gọi điện thoại cho phụ nữ khác. Có lần Tuyền còn thấy người yêu chở một cô gái rất thân mật và sau những lần nhậu về anh thường chửi, sỉ nhục Tuyền nên cô ta nảy sinh ý định giết anh rồi tự tử. Ngày 14/3/2007, Tuyền nghiền 13-14 viên thuốc ngủ cho vào chén cháo, đưa cho anh Khánh ăn. Một lúc sau, anh buồn ngủ, nghi ngờ bạn gái "hạ độc" mình nên anh hỏi Tuyền bỏ thuốc gì trong cháo.
Thấy thế, muốn anh chết nhanh hơn, Tuyền đã lấy khí và thuốc Tothema dạng ống tiêm nhiều lần vào hai cánh tay anh để anh bị nghẽn mạch, ngưng tim mà chết. Sau đó, Tuyền viết thư cho gia đình và uống hết số thuốc còn lại. Tuy nhiên, anh Khánh không chết, chỉ bị sốc thuốc nên ôm đầu la đau, chửi mắng. Lo sợ, Tuyền dùng dao đâm anh 9 nhát vào ngực trái đến chết, rồi đắp chăn cho nạn nhân và đến bên cạnh nằm ngất đi. Sáng hôm sau, tỉnh giấc, Tuyền gọi điện thoại cho bạn gái nhờ mua giùm thuốc và nước ngọt để tự tử lần nữa. Người bạn đến nhà trọ thấy anh Khánh đã chết bèn tri hô và báo công an.
Tại tòa, Tuyền run lẩy bẩy, không thể đứng để trả lời câu hỏi nên được ngồi trong suốt phần thẩm vấn. Ban đầu, Tuyền khai vì quá yêu thương anh Khánh, muốn được sống chết cùng nhau. Từ khi quen nhau đến giờ, Tuyền đã hy sinh đời con gái, sự nghiệp và cả chữ hiếu cho người yêu... Nhưng tòa đã xoáy vào từng chi tiết để làm rõ rằng Tuyền có dự mưu từ trước, giết người dã man, “máu lạnh” trong một khoảng thời gian dài. Bên cạnh đó, việc Tuyền khai muốn chết cùng người yêu không làm mọi người tin khi mà Tuyền đã bỏ lỡ nhiều “cơ hội được chết như mong muốn”. Khi tòa hỏi bị cáo còn ý định muốn chết cùng người yêu nữa hay không thì Tuyền lắc đầu, nói lúc đó bản thân nông nổi nhất thời, nay muốn được sống để có cơ hội chuộc lỗi với gia đình hai bên.
HĐXX sau khi xem xét mức độ, tính chất nghiêm trọng của vụ án đã tuyên phạt bị cáo Tuyền tử hình về tội trên.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
(Theo Pháp Luật TP HCM)