Ngày 24/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm án của bị hại, tuyên y án tử hình đối với Ngô Đình Chiến (21 tuổi, quê Đồng Nai), 24 năm tù với Đỗ Văn Luân (21 tuổi, quê Đồng Tháp) về các tội Giết người và Cướp tài sản.
"Hành vi của các bị cáo là rất côn đồ và mất hết nhân tính. Mặc dù bị hại xin giảm án, các bị cáo thành khẩn khai báo, đã khắc phục được một phần thiệt hại nhưng vẫn không giảm đi tính chất nghiêm trọng của vụ án nên cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất mới đủ tính răn đe", HĐXX nhận định.
Bản án sơ thẩm xác định, ngày 28/4/2012, Chiến và Luân cùng ngồi nhậu với anh Rồi ở quán. Một lúc sau, anh Rồi gọi bạn là anh Kiệt tới ngồi uống cùng. Nhậu xong, anh Kiệt chở Chiến về phòng trọ của mình ở phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho ngủ nhờ.
Sáng hôm sau, Chiến rủ Luân đến phòng trọ của Kiệt chơi. Tại đây, thấy anh Kiệt sống một mình nhưng có nhiều tài sản, ti vi, tủ lạnh, đầu đĩa… nên nảy sinh ý định giết hại để chiếm đoạt rồi rủ Luân cùng tham gia. Đến chiều, cả hai kêu anh Kiệt tổ chức uống rượu nhưng do không có tiền nên chủ nhà gọi cho bạn mua đồ ăn đến uống rượu với Chiến và Luân.
Tối cùng ngày, khi bạn anh Kiệt ra về thì Chiến và Luân bắt đầu ra tay thực hiện kế hoạch tàn độc. Luân dùng chiếc gối đè lên mặt người chủ nhà, còn Chiến thì liên tục đấm đá vào bụng và ngực cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.
Gây án xong, Luân lấy của bị hại một chiếc điện thoại, Chiến lục soát lấy 120.000 đồng rồi cả hai bắt xe taxi bỏ trốn.
Vào cuối tháng 4, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử sơ thẩm tuyên phạt tử hình đối với Chiến và 24 năm tù đối với Luân về các tội Giết người, Cướp tài sản. Gia đình bị hại đã có đơn xin giảm án cho cả 2 bị cáo vì xét hoàn cảnh của họ khó khăn.
Bình Nguyên