>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Châu Hoa
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012?
- Happy feet 2, bộ film hoạt hình 3D với hình ảnh đẹp, nhạc hay, tạo hình nhân vật rất dễ thương, diễn tả một xã hội chim cánh cụt ở vùng đất băng giá lạnh lẽo nhưng ấm áp tình cảm gia đình, tình bạn và cả "tình người". Hình ảnh người cha - Mumble dũng cảm cứu con và cả bộ tộc chim cánh cụt như tiếp thêm cho mình niềm tin vào cuộc sống. Cứ sống hết mình, cứ yêu hết lòng chẳng có gì phải hối tiếc.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Điều đầu tiên chắc có lẽ là một chuyện không vui. Nó như mũi tên phóng thẳng vào niềm tin và hy vọng của mình, sự lựa chọn không mong muốn. Mình hụt hẫng trong giấc mơ của chính mình. Mất người bạn thân!
- Bước chân vào con đường "phá sản chân chính", nhiếp ảnh. Cảm giác cầm chiếc máy "bắt" những khoảng khắc rất đời thường. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, chuyện về gánh chè nóng, chuyện con hẻm, chuyện mưu sinh, chuyện về những ngôi nhà cổ... Hình ảnh chú xe ôm, bé bán vé số hay người lao công quét rác... rất thực và đẹp làm sao! Mình như thấy tự tin hơn rất nhiều, làm điều mình thích thật tuyệt!
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Một là lười.
- Hai là quên những thứ cần quên và nhớ điều cần nhớ.
- Ba là chứng "tự kỷ" vu vơ.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- "Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về". Cảm giác đi trên con sông Hậu cũng khó quên thật.
- Côn Đảo miền đất thiêng. Mình nhớ hàng cổ thụ dọc bờ biển trong xanh. Nhớ ngôi nhà nhỏ cạnh chân núi của dì Hai.
- Đồi cát Nam Cương, Phan Thiết đẹp buổi chiều tàn dắt bò về trại.
- Quê mình, chiếc cầu Gành bắt qua sông Đồng Nai. Cây đa già soi bóng nước, bánh hỏi lá cẩm, chao vú ngày rằm...… Mình muốn về quê cắm xào, ngày trông rau, nuôi gà quá đỗi vô tư.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Cô Đào: cô lao công vui tính, hoạt bát.
- Anh Thanh: công trường xa, chưa gặp bao giờ nhưng cũng gọi là mến.
- Bé Quyền: xinh, dễ thương, hiền lành và hơi nội tâm.
- Nhóc Ngọc: xấu trai nhưng cũng đáng yêu, giỏi võ.
- Thầy Tuấn: người dẫn dắt vào con đường "phá sản chân chính".
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Bớt dại dột, suy nghĩ kỹ trước khi nói.
- Cẩn thận trong mọi việc.
- Ngọt ngào trong lời nói.
- Làm điều mình muốn và phải làm được.
- Đối mặt và không lẩn tránh.
- Tự tin hơn.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Tham gia hội từ thiện, mình thật may mắn hơn rất nhiều. Cho tức là ta đang nhận.
- Tham gia hội nhiếp ảnh, theo đuổi điều mình muốn và thực hiện nó. Hạnh phúc là điều ta làm được.
- Đưa cậu ba về Côn Đảo, ôn lại kỷ niệm xưa. Kỷ niệm là cuốn sách lịch sử của bản thân.
- Thăm được cậu khi vào phòng cấp cứu, sự mong manh của sinh tử.
- Gặp lại bạn trong tâm trạng ổn định. Chuyện gì cũng chỉ quan trọng ở một thời điểm nhất định.
- Công việc ổn định, tự lập không phiền đến ai.
- Làm điều mình thích, có thể nói là tự do.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Vì câu nói đó nên không cần chờ nữa!
- Tình yêu là duyên và vợ chồng là nợ, hai chữ đó chỉ trọn vẹn khi những ai yêu nhau, cùng hướng đến mục tiêu lâu dài trong cuộc sống, chấp nhận tất cả vì nhau.
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đơn giản nó đi.
- "Cám ơn" và lấy bánh ra ăn ngay - một chú nằm ngủ ở trạm xe buýt.
- "Công chúa đây nè", câu chuyện Công chúa Quỳnh Hoa của mẹ.
- "Con nói chuyện dễ thương, Út cười. Út nói chuyện dễ thương, con với bà nội cười" - bé My, cháu lớn của Út.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Nhâm nhi cafe của mẹ pha.
- Lang thang một mình.
- Chụp hình.
- "Tám chuyện" với bạn.
- Múa.
- Hát hò, lẩm bẩm.
- Làm thơ, viết tản mạn.
- Viết bài cho hội từ thiện.
- Đi dạo với bạn.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Về quê sống cuộc sống an nhàn, nuôi gà trồng rau.
- Đi những nơi mình thích: Hà Nội, Thái Lan, Tây Ninh...
- Làm điều mình muốn.
- Chụp được những bức ảnh đẹp.
- Yêu hơn những con người xung quanh.
- Học ghi-ta thật giỏi, học múa thật siêu.
- Quên được chuyện không vui.
- Vẽ bức tranh của riêng mình.
- Giảm xuống 60kg để cu mít chở đi lòng vòng.
- Vui vẻ và luôn tươi cười hạnh phúc.