"Bạn" Great Dane đang khiêu vũ cùng ông Steenbergen. Ảnh: vietpet.com |
Mới sang Việt Nam được nửa năm nay, nhưng chú Great Dane hiện đang sống ở làng quốc tế Thăng Long đã khá nổi danh trong làng chó Hà thành. Chú có một ông chủ VIP và rất hiếu khách là ông Ger Steenbergen, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội. Nhưng sự nổi tiếng của chú Great Dane này phần lớn bởi chú chó 70 kg được chủ huấn luyện khá chu đáo nên có khách lạ cũng cư xử rất lịch sự.
Không chỉ biết nghe lệnh đứng ngồi, không bao giờ đi vượt mặt chủ khi cùng nhau đi chơi, biết nhặt đồ cho chủ, chú Great Dane này còn biết khiêu vũ cùng ông chủ. Ông Steenbergen luôn sẵn lòng mời bạn bè cùng sở thích tới nhà chơi để cùng chia sẻ những kinh nghiệm nuôi chó.
Mặc dù có ngoại hình rất to lớn và dữ dằn nhưng loại chó này ngày càng thuần tính hơn, rất thông minh, biết nghe lời và hết mình khi có tình huống xấu xảy ra với chủ. Những chú chó hàng "khủng" này đặc biệt rất quý trẻ con và nhiều khi tính cũng như trẻ con. Khi chủ có cử chỉ quan tâm vuốt ve chú chó khác, Dane cũng tỏ thái độ không thích.
Danh tiếng của Great Dane nổi danh tới mức, thành viên của hội http://www.vietpet.com còn tổ chức offline để đi thăm chú "cún bự" này. Thậm chí, vợ chồng Roby Bauweraerts (vợ người Việt, chồng người Bỉ) còn lặn lội từ Hà Tây ra xem Great Dane.
Ông chủ cũng rất hào phóng khi thông báo chú chó 3 tuổi của mình "vũ khí" còn nguyên và "rất xịn" và sẵn sàng nhân giống vô điều kiện.
Cả nhà luôn ưu tiên cho "bạn" Bấc nằm chỗ điều hòa mát nhất trong nhà vì giống Saint Bernard vốn thích chỗ thoáng mát. Ảnh: vietpet.com |
Ngoài chú "cún bự" tới từ Hà Lan, đất Hà thành cũng nổi danh một chú Saint Bernard đực khổng lồ của "kycaugo" (nickname của anh Kỳ phố Cầu Gỗ trên diễn đàn Vietpet) nữa. Được gọi là chàng trai "vùng tuyết trắng" trên đất Hà Thành, Bấc cũng rất thân thiện với trẻ nhỏ. Các bé tha hồ cưỡi lên lưng, nằm đùa với "bạn" Bấc.
Về Bấc, anh Kỳ tâm sự với các bạn dân chơi trong hội cùng sở thích: "Em phải nhờ chính bạn thân nhất của em làm việc ở Trung Quốc chọn mua và mang về khi nó mới 4 tháng tuổi. Cách đây 3 tháng, em còn khiêng cùng với anh bạn đứng lên cân 200 kg, cân cu Bấc được 70 kg, còn bây giờ thì nặng quá không thể biết rõ nặng bao nhiêu. Chắc ít nhất phải trên 80 kg".
Bé tha hồ cưỡi lên lưng "bạn" Bấc. |
Có lẽ cùng bởi cái tính "lành" của Bấc mà cả nhà đều rất quý "em". Chị Nga, bà xã anh Kỳ lại còn mê cún hơn cả chồng. Chị Nga vừa về nhà, chủ và chó đã quấn quýt nhau vài phút rồi mới hỏi han chồng và con. Vợ chồng anh chị còn định mua thêm một chú Saint Bernard cái nữa cho "đũa có đôi".
Xuất thân từ vùng núi Alpes nằm giữa Italy và Thuỵ Sỹ, Saint Bernard từ lâu đã nổi tiếng là một giống chó rất hiền chuyên để cứu nạn ở các vùng núi tuyết lở. Các chú thường được đeo một bình rượu ở cổ để khi gặp người bị nạn, họ sẽ uống cho bớt cóng.
Giống chó này rất quý trẻ con và các bé cũng rất quý chúng. Cũng giống Great Dane, các chú chó thuộc dòng Saint Bernard cũng đôi chút bướng bỉnh và tính trẻ con.
Nuôi những chú chó "bự" như thế, cả nhà cũng khá tốn kém. Hồi tuổi ăn tuổi lớn, Bấc ăn cả chậu thức ăn to như cái chậu giặt quần áo loại to. Trong khi ấy, mỗi lần di chuyển theo chủ đi công tác, ông Steenbergen cũng tốn khá nhiều tiền cho phí vận chuyển.
B.M.