>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Thân Thị Linh Nguyệt
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Bộ phim Operation proposal (tên tiếng Việt: Chiến dịch cầu hôn) là một câu chuyện giả tưởng về một chàng trai đi ngược thời gian về quá khứ để bảo vệ mối tình đầu của mình. Chuyện phim bắt đầu với Kang Baek Ho, một thanh niên vừa nhận ra cô gái mình thầm thương trộm nhớ sắp lên xe hoa. Nhờ một phép lạ, anh quay lại quá khứ và quyết tâm giữ lấy mối tình đầu của mình. Mỗi lần quay lại quá khứ là anh lại làm cho cô gái ấy hạnh phúc nhưng cũng có những lúc làm cô ấy buồn và đẩy cô ấy ngày càng xa anh. Nhưng tâm nguyện của anh trong hành trình quay trở lại quá khứ chính là hạnh phúc của cô gái. Lòng quyết tâm và tình yêu của anh cuối cùng cũng có những kết quả đáp lại tuyệt vời. Thật sự xem xong bộ phim, tôi rất tâm đắc. Tôi cảm nhận được một điều: bất cứ việc gì dù trong tình yêu hay sự nghiệp nếu bạn có lòng quyết tâm theo đuổi, mang cả trái tim và lý trí vào thì mọi việc đều có thể thành công.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Tôi nhận ra rằng những người bạn thân nhất của mình cũng có lúc lừa dối, xa lánh mình và cả những lúc không thèm trả lời tin nhắn của mình nhưng ai cũng có lỗi lầm và trong tình bạn cũng vậy nếu cứ giữ mãi những bức xúc về nhau trong lòng thì bạn đã vô tình đạp đổ tình bạn. Đơn giản bạn hãy học cách tha thứ cho bạn mình và dẹp mọi thứ được gọi là tự ái, đề cao lòng tự trọng của bản thân để nói lời xin lỗi nếu bạn có lỗi và vun đắp thêm cho một tình bạn. Từ khi mình nhận ra điều này, mình đã biết nâng niu, trân trọng hơn những tình cảm mà mình đang có dù chỉ là rất nhỏ bé.
- Mình đã học được cách sống tự lập, hạnh phúc với những thứ mình có, cách chấp nhận và mỉm cười với những khó khăn, thất bại thay vì trốn tránh từ khi mình ở trọ một mình một thời gian dài.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Thói quen đọc truyện trên điện thoại có những hôm đọc thâu đêm tới sáng.
- Thói quen suy nghĩ nhiều và tác động quá nhiều về điểm số kém của một môn hay mất nhiều thời gian vực dậy sau một thất bại, chưa biết tự kiềm chế bản thân khi tức giận.
- Thói quen hay "ngủ nướng" khi ở nhà với gia đình.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Hồ Hoàn Kiếm: đi ăn kem và lượn vài vòng quanh hồ cùng em gái vào buổi sáng sớm.
- Chợ sinh viên: đi cùng mấy đứa bạn thân mua quần áo vào một ngày mưa, thật sự rất vui.
- Nhà văn hóa của trường: đi dự hội thảo lần đầu tiên vì ngày trước cứ nghĩ hội thảo chả có gì hay ho, được nghe những người thành công kể về sự nghiệp của họ - thật là một trải nghiệm rất thú vị.
- Phòng học tại chức bên bách khoa: Ở đây không những mình đi học tiếng Anh, mình còn học làm người như thế nào cho đúng.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Thầy Thái Bá Tân: thầy dạy tiếng Anh, dạy cách cư xử và rất nhiều thứ, luôn hết mình cho học trò và mang cả tấm lòng giúp đỡ cho xã hội.
- Lan Anh: học cùng lớp tín chỉ tiếng Anh, vui vẻ, hòa đồng và thẳng tính.
- Thảo (Vịt CL): học cùng lớp bóng chuyền, cái tên Facebook rất độc đáo như chính con người vui vẻ, nhiệt tình và chu đáo.
- Thúy: học cùng lớp bóng chuyền, vui vẻ, rất chăm chỉ tập bóng, kể cả giờ nghỉ, tính cách có lúc "con nít".
- Thúy học cùng lớp nguyên lý thống kê kinh tế, chăm chỉ, học giỏi, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Nhiều khi đã cãi lại mẹ và làm cho mẹ buồn.
- Nhiều khi học hành còn chểnh mảng nên chưa đạt được kết quả như ý muốn.
- Từ chối những chuyến đi chơi với bạn mặc dù có thời gian và đã làm một số tình cảm bạn bè rạn nứt.
- Bỏ qua một vài cơ hội làm thêm vì tính cách không quyết đoán và cứ sợ thế này, thế khác, không dám liều mình thử.
- Ôm khư khư những kỷ niệm buồn trong lòng, không chia sẻ với ai nên có lúc mang bộ mặt giả tạo, cười nói vui vẻ với mọi người mặc dù trong lòng đang cần bờ vai tâm sự.
- Ghen tị, đem lòng ghen ghét với những thứ người khác có và đôi khi có những câu nói làm người khác tổn thương.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Học được cách quan tâm và yêu thương gia đình nhiều hơn bởi vì những sóng gió ngoài cuộc đời có thể làm trái tim tôi chai sạn, vô cảm nhưng gia đình luôn là nơi sưởi ấm trái tim và mang lại hơi ấm cho tâm hồn tôi.
- Học được cách sẻ chia cảm xúc và lắng nghe, hạnh phúc với những thứ mình có, đơn giản chỉ là trân trọng những phút giây ngắn ngủi còn ngồi trên giảng đường, những giờ phút vui vẻ bên gia đình và bạn bè.
- Học được cách mỉm cười sau những thất bại, học cách tự lập và vực mình dậy sau mỗi lần vấp ngã. Từ khi ở trọ một mình, một thời gian dài khoảng 5-6 tháng, sống một cuộc sống độc lập, đi học về tự nấu cơm ăn, ốm đau tự đi mua thuốc, buồn vui tự giải tỏa cùng âm nhạc, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, không phải là cô bé mít ướt, hễ gặp chuyện buồn là khóc như ngày xưa nữa.
- Học được cách kiên nhẫn chờ đợi một ai đó hay một thứ gì đó. Tôi không còn bộp chộp chắc nhẩm một điều gì đó sẽ xảy ra và lo sợ viển vông nữa.
- Học được cách tha thứ và cảm thông với những lỗi lầm trong tình bạn, cách kiềm chế khi tức giận lúc bạn bè có lỗi và cố gắng thông cảm với họ để vun đắp thêm cho tình bạn.
- Học được cách làm hoa voan trang trí trong nội thất gia đình. Tôi thật sự rất vui vì đã có thể làm gì đó thật đẹp, trang trí cho mái ấm thân yêu của mình, tự mình làm nên những sắc màu.
- Học được một số phần mềm hữu ích trên laptop, tôi có thể tự mình làm video ảnh cho đứa em gái, tự mình chỉnh sửa và cài đặt các phần mềm cho chiếc laptop thân yêu.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
Nếu nói là xúc động nhất thì có lẽ cũng không đúng, thực sự tôi thấy bị ấn tượng mạnh với những câu nói này, chúng giúp tôi nhận ra vài điều đơn giản trong cái cuộc sống bề bộn, phức tạp của hiện tại.
- "Nhớ ăn uống đầy đủ, dạo này gầy đi rồi đấy" - Lời nhắn nhủ của mẹ tôi, thế mà có những lúc tôi đã làm cho mẹ buồn.
-"Bạn yêu, tuổi mới của bạn là cái kết của thời gian vì bây giờ đã là cuối năm. Nhưng tao tin rằng tuổi mới của mày là sự khởi đầu mới: ước mơ, hoài bão, thành công mới... sẽ có nhiều điều mới mẻ để mày khám phá khi bắt đầu sự đổi mới này và tao tin bạn của tao sẽ làm được" - Nguyên văn lời chúc của đứa bạn thân. Một lời chúc mừng sinh nhật nhẹ nhàng nhưng thật ý nghĩa.
- "Chúc chị sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi ngày càng xinh đẹp, học giỏi và thành công trong mọi lĩnh vực" - Lời chúc sinh nhật của đứa em gái vào lúc 0h. Thật vui vì nó đã nhắn tin chúc mừng tôi dù chưa đợi tôi trả lời thì nó đã lăn quay ra ngủ tiếp.
- "Mai rét thêm đấy mày, nhớ mặc ấm vào nha" - lời nhắc nhở của đứa bạn thân kiêm luôn cùng phòng hiện tại, mỗi khi tôi chuẩn bị ở quê ra phòng trọ. Điều đó làm tôi thấy thật ấm lòng.
- "Hãy kiên nhẫn, ngày nào đó yêu thương thực sự sẽ gõ cửa trái tim bạn. Yêu thương có lúc trao đi mà không cần nhận lại nhưng đôi khi cần dừng lại để ai đó cảm thấy bình yên" - Tôi đọc được nó trên một trang của Facebook. Tôi đã nghĩ rằng nếu giả sử tôi có yêu một anh chàng nào đó một cách đơn phương và tìm mọi cách tiếp cận anh ta mà anh ấy không yêu tôi thì có lẽ tôi nên chấp nhận buông tay và biết đâu ngày nào đó rất gần, tôi sẽ tìm được một anh chàng thật sự yêu tôi.
- "Con người không phải ai cũng hoàn hảo. Vây nên chúng ta hãy tập yêu thương những con người không hoàn hảo". Tôi vô tình đọc được câu này trên forum của trường nhưng nó giúp tôi học thêm được một điều là cần phải học cách khoan dung trong cuộc sống đừng nên khắt khe với bạn bè và ngay cả với chính bản thân mình.
- "Sinh ra với đôi mắt đẹp thì đừng khóc vì những điều không xứng đáng" - Câu này do một người bạn thân đã nói với tôi.
- "Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là một bí ẩn nhưng hôm nay là một món quà. Đừng để tuột mất món quà đó!" - Một câu nói làm tôi ngẫm ra rất nhiều thứ, hãy trân trọng và tận hưởng từng giây phút mình sống vì chính bản thân và cả vì những người yêu thương, họ đang mỉm cười và luôn ủng hộ từng bước tiến trong cuộc đời của mình.
- Nhu cầu càng nhiều thì đau khổ cũng càng nhiều.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Vừa nghe nhạc, vừa học bài.
- Đi ngủ cắm tai nghe những bài hát quen thuộc cho tới khi ngủ lúc nào không biết.
- Viết nhật ký bằng tiếng Anh trên điện thoại.
- Thích đạp xe chầm chậm mỗi buổi tối khi đi học tiếng Anh về để ngắm đường phố tấp nập.
- Cập nhật Facebook, đơn giản xem những người bạn mà mình yêu quý hôm nay có viết status nào không. Đôi khi lân la Facebook của một số người để xem ảnh và không quên ghé qua trang của mình xem được bao nhiêu like rồi.
- Lên mạng xem những tin tức nổi bật nhưng không đọc chi tiết, xem mình được đăng bài không.
- Đi ngủ rất sớm và ăn rất nhiều nếu hôm đó có chuyện buồn.
- Lên Facebook đọc thơ châm ngôn của thầy Thái Bá Tân.
- Nhắn tin hỏi thăm những người bạn cũ nếu thấy không có việc gì để làm.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Học một lớp giao tiếp tiếng Anh ở trung tâm.
- Kiếm việc làm thêm vào những thời gian rảnh rỗi để kiếm thêm tiền.
- Tiếp tục theo đuổi mục tiêu học tập đã đặt ra từ lúc là sinh viên năm nhất.
- Vạch ra kế hoạch học tập và nghỉ ngơi cho mỗi tuần.
- Học cách đan len để có thể đan một chiếc khăn thật đẹp tặng người thân.
- Tiếp tục theo đuổi niềm yêu thích viết lách.
- Mua tặng em gái một chiếc đồng hồ đeo tay.
- Học và sử dụng thành thạo phần mềm Excel.
- Học và sử dụng tốt phần mềm photoshop.
- Học thêm một lớp chứng chỉ kế toán.