Mới đây mà đã ba năm kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Thời gian trôi nhanh quá, nhiều lúc tôi thấy như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Chỉ còn đúng bốn tháng, 14 ngày nữa là đến ngày chúng tôi chờ đợi, ngày quan trọng nhất của cuộc đời hai đứa. Để có được kết quả này, anh đã phải cố gắng và phấn đấu rất nhiều mới có được sự chấp thuận từ hai bên gia đình.
Anh là người thật thà, chân thật và đặc biệt rất hiền lành, luôn chiều chuộng tôi và yêu thương gia đình. Anh cũng là người rất có hiếu với bố mẹ. Vậy mà lúc đầu mới quen nhau, tôi như đứa trẻ con, không quan tâm đến những tình cảm anh dành cho mình. Trong khi anh âm thầm ở bên, quan tâm, chia sẻ buồn vui thì tôi luôn thờ ơ. Và rồi, một lần khi thấy anh rủ bạn cùng phòng tôi đi chọn quần áo giúp anh, tôi thấy bứt rứt, khó chịu, giận anh và có chút ghen tuông. Tôi chợt nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Ảnh minh họa: Ankitamahajan. |
Tưởng chừng như hạnh phúc mỹ mãn đã đến, để hai đứa được ở bên nhau nhưng tình yêu không bao giờ suôn sẻ, bố mẹ tôi phát hiện ra anh bị bệnh và có thể di truyền sang con. Nhiều lúc tôi cũng buồn nhiều vì bố mẹ mình, bố mẹ cho rằng tôi là một đứa ngốc nghếch khi quen và yêu anh. Bố mẹ tôi không muốn đứa con gái của mình đi quen và yêu một người bệnh và ốm yếu như anh, sợ bệnh như thế thì chữa suốt đời cũng không khỏi được. Thậm chí bạn bè cũng khuyên tôi như thế. Tôi không biết làm thế nào để bố mẹ đồng ý và chấp nhận anh.
Kỳ diệu thay, anh đã làm thay đổi suy nghĩ của bố mẹ tôi bằng sự chân thật, hiền lành của mình. Khi tiếp xúc cùng anh, bố mẹ tôi và mọi người cảm nhận được điều đó, tin tưởng anh sẽ làm tôi hạnh phúc. Gia đình, bạn bè đã ủng hộ hai đứa làm đám cưới. Đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, và hai đứa tôi bắt đầu mơ mộng nhiều cho tương lai. Gia đình hai bên đã gặp gỡ, bàn bạc ngày để hai chúng tôi được về bên nhau.
Tôi rất vui và hạnh phúc. Thầm cảm ơn anh, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho tôi, cảm ơn anh đã yêu đứa trẻ con như tôi.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Phùng Thị Kim Ái