Chú chó lạ có tên "điều may mắn". |
Theo báo Malaysia The Star số ra hôm qua, 19/6, con chó có bộ lông trắng xám này đang nằm ngủ ngon lành cạnh lối vào đền thờ hôm 16/6 thì được một người trông coi đền thờ phát hiện và được giao cho ban quản lý đền thờ trông coi. Tờ báo này đã đăng ảnh chụp cho thấy rõ ràng 2 chân và 1 của quý “cộng thêm” của con chó lạ.
Tee Kim Huat, một thành viên của ban quản lý đền thờ, nói với báo The Star: “Ông ta (người coi đền) nhấc con chó lên để đặt nó sang một chỗ khác và giật mình khi nhìn thấy con chó có 6 chân, mà lại còn có một “của quý” nữa”.
Ông Tee cho biết con chó có thể bị một trong những người đến thăm đền bỏ lại. Tuy nhiên, do là một con chó không bình thường, những người mộ đạo cho rằng đó là một điềm lành và đã đặt tên cho con chó là Ong Fatt (tiếng Malaysia có nghĩa là “điều may mắn”). Ban quản lý đền đã xin được giấy phép nuôi chó từ chính quyền địa phương hôm qua, cho phép người coi đền nọ được nuôi con chó lạ.
Theo Người Lao Động, Malaysia nằm trong số các quốc gia ít thân thiện nhất với chó. Những bảng cấm chó có thể được nhìn thấy ở các lối vào công viên. Chó cũng không được phép hiện diện trên các phương tiện vận tải công cộng. Cư dân các cao ốc căn hộ và chung cư chỉ được nuôi mèo. Theo luật ban hành năm 2001, chỉ những người sống trong các căn nhà rộng ít nhất 200 mét vuông mới được nuôi chó.