Bộ ảnh cưới được chụp trên đường từ TP HCM ra Vũng Tàu, cứ thấy chỗ nào đẹp là mình xuống xe chụp thôi. Hình mình chưa qua photoshop nên không sắc sảo, nhưng mình thích tự nhiên nên mình đã chọn bộ ảnh chưa xử lý để gửi lên cho mọi người xem.
Mình làm du lịch, chồng mình làm công an, mỗi người một lĩnh vực không liên quan gì nhau. Hai đứa mình quen nhau rất tình cờ, mình đi làm giấy tạm trú vậy là chú công an đã tình nguyện làm hết mọi thứ và mang tận nhà cho mình.
Vậy mà tới 2 tháng sau, tới sinh nhật mình, mới dám gọi điện liên lạc chúc mừng (tin nhắn tới giờ vẫn còn trong máy). Những tin nhắn, sự quan tâm chăm sóc của anh ấy làm mình thấy ấm áp và bình yên. Mà với mình, tình yêu là khi ta tìm được sự bình yên ấm áp thực sự khi ở bên cạnh một người nào đó. Và anh ấy chính là người mang đến điều đó cho mình. Chính là anh.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.