Ngày 21/9, một thanh niên tự xưng là cán bộ của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ Yên Bái đến nhà chị Nguyễn Thị Hậu (39 tuổi) hỏi thuê cửa hàng để kinh doanh.
Qua thoả thuận, chị Hậu đồng ý. Trước khi đi, gã này có dán một tờ quảng cáo sản phẩm gồm 8 mặt hàng. Khoảng 9h ngày 22/9, có 2 phụ nữ, độ tuổi từ 24-30 tuổi vào quán nhà chị Hậu mua sim điện thoại. Khi nhìn thấy tờ quảng cáo sản phẩm, một trong hai phụ nữ nói muốn mua 200 gói thuốc diệt muỗi trong tờ quảng cáo.
Hai người phụ nữ đưa cho chị Hậu 100.000 đồng để đặt cọc trước. Họ nói rằng phải vào xã gần đó để triển khai dự án nên sẽ quay lại lấy và thanh toán tiền.
Tin là thật, chị Hậu đã điện cho người thanh niên hôm trước để đặt mua 200 gói thuốc diệt muỗi. Khi gã này mang hàng đến, chị Hậu đã thanh toán 6 triệu đồng. Sau đó không thấy hai người phụ nữ trên trở lại. Số thuốc diệt muỗi là rởm.
Hoàng Việt