Wenger đã quay lưng với thịnh tình từ Mourinho. |
Trước khi tới làm khách của Arsenal hôm chủ nhật trước, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tỏ ý khép lại cuộc khẩu chiến giữa 2 người bằng cách gửi thiệp Giáng sinh cho ông Arsene Wenger. Mourinho cũng gửi thiệp tới 19 HLV của các đội bóng Premiership nhưng riêng Wenger thì nhận được một thông điệp riêng do chính tay HLV Chelsea chấp bút.
Theo nguồn tin của The Sun thì Mourinho đã viết cho Wenger rằng ông không cố ý gây tổn thương khi gọi HLV người Pháp là "kẻ nhòm ngó" và muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc tới cá nhân Wenger.
Thế nhưng khi đặt chân tới Highbury trước trận đấu, Mourinho đã bất ngờ trước sự đón tiếp lạnh nhạt của "Những khẩu thần công". Ngược lại, Chelsea có truyền thống hiếu khách dành cho các đội bóng đến làm khách tại Stamford Bridge khi đích thân dẫn HLV đối phương đi thăm sân và mời dự một bữa tiệc nhỏ. Thay vào đó, HLV của Arsenal lại "làm lơ" khi thấy Mourinho đứng bên đường piste rồi đi thẳng vào khu kỹ thuật mà chẳng buồn chào hỏi một câu.
Mourinho càng "sốc" hơn một nhân viên trong ban huấn luyện Arsenal tới hỏi ông rằng tấm thiệp của Chelsea được sản xuất "công nghiệp" hay do chính tay Mourinho viết ra?
Chính vì vậy, sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0 của Chelsea, Mourinho đã quay người đi thẳng vào phòng thay quần áo và từ chối nghi thức bắt tay HLV đối phương. Trả lời phỏng vấn của báo chí, Mourinho còn nói thẳng thừng: "Tôi sẽ chẳng bị mất ngủ vì không được bắt tay ông ta".
Ở phía bên kia, HLV Wenger cũng gặp rắc rối khi lời phàn nàn "trọng tài chính và trọng tài biên dường như cũng thuộc đội Chelsea" của ông lọt vào tai Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Ủy ban kỷ luật của FA đã ra hạn cho chiến lược gia người Pháp đến 3/1/2006 phải giải trình về tuyên bố trên.
K.L.