1. Shira, 33 tuổi, ở Philadelphia: “Tôi đang đi một mình tới Costa Rica. Đi một mình không phải là sở thích thường ngày của tôi nhưng nếu cứ nằm dài ở nhà, chắc tôi mãi ế ẩm. Tôi hy vọng sẽ gặp may mắn trong chuyến đi này để 'đi một, về hai', tìm được nửa kia của mình".
2. Sara, 35 tuổi, ở phố Paul, Minn: “Tôi sẽ sống cởi mở hơn và hẹn hò với một anh chàng chưa từng nằm trong danh sách tuyển chọn của mình. Anh ấy có thể không đáng yêu nhưng là người đàn ông tốt”.
3. Sheila, 29 tuổi, ở Boston: “Tới tuổi này, tôi nghĩ mình cần nhờ cậy sự giúp đỡ từ bên ngoài để tìm kiếm 'người tình trong mộng'. Tôi sẽ hẹn hò trực tuyến qua mạng hoặc nhờ bạn bè giúp. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình vẫn còn cô đơn khi tới tuổi 30. Đã đến lúc cần điều chỉnh lại”.
4. Nicole, 30 tuổi, ở thành phố New York: ”Trước tiên, tôi sẽ yêu mến và chăm sóc bản thân mình tốt hơn trong năm mới này. Sau đấy, đón nhận tình yêu của một anh chàng nào đó”.
5. Amber, 29 tuổi, ở Toronto: “Tôi yêu thích cuộc sống độc thân vì tôi sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ ai và tôi có thể làm mọi điều mình muốn. Tôi sẽ ra ngoài với những cô bạn thân và lên kế hoạch vui chơi cùng họ suốt đêm”.
6. Rebecca, 37 tuổi, Orlando, Fla: “Tôi sẽ mau chóng kết thúc cuộc tình với người đàn ông xấu xa hiện tại. Điều này không làm tôi cảm thấy cô đơn hay bị tổn thương mà còn khá thú vị. Trong khi tôi có thể tìm cho mình một người tốt hơn thì tôi lại đang lãng phí khá nhiều thời gian cho một người tồi tệ".
7. Tiffany, 26 tuổi, Westchester, N.Y: “Tôi thề sẽ dừng hẹn hò với những người đàn ông ở quán bar. Tôi có thể tìm được một anh chàng bảnh trai và thú vị tại các quán café, nơi làm việc, trên facebook… Vậy tại sao tôi lại phải hẹn hò với những kẻ say xỉn ở bar lúc 3 giờ sáng”.
8. Ashley, 27 tuổi, ở Frederick, Md: “Chị gái của tôi thường nói rằng tôi bị 'cua' quá nhanh chóng nên khiến đàn ông mau chán. Vì vậy, trong năm mới này, tôi phải để các đấng mày râu có nhiều cơ hội để theo đuổi tôi lâu hơn nữa”.
9. Lynn, 28 tuổi, Queens, N.Y: “Ý định của tôi trong năm mới là nâng cao giá trị của bạn thân mình để có một cuộc hẹn hò thật sự thay vì chỉ về nhà với chàng và lên giường”.
10. Mia Rose, 30 tuổi, Miami: “Tôi là một bà mẹ đơn thân. Tôi quyết tâm từ bỏ cảm giác tội lỗi nếu phải để đứa con trai 5 tuổi bé bỏng ở một mình. Thằng bé chắc chắn sẽ không sao nếu chỉ thiếu tôi trong một vài giờ khi tôi đi hẹn hò với một ai đó”.
11. Jaz, 29 tuổi, Los Angeles: “Tôi không phải là một cô nàng thích trang điểm rực rỡ nhưng năm nay, tôi quyết định thay đổi. Tôi sẽ bôi một lớp son màu đỏ ngay trong ngày hẹn đầu. Màu son đó thật đậm, đẹp và quyến rũ”.
Linh Linh