Tôi có vóc dáng khá nhỏ bé (cao 1m 52, nặng 42kg) nên việc chọn đồ mặc bình thường đã rất khó chứ chưa nói đến việc chọn váy cưới. Trước khi đi chụp ảnh cưới, tôi cũng có tham khảo trên chuyên mục Cưới hỏi của Ngoisao.net và hỏi ý kiến của một số bạn bè.
Nhiều người bạn góp ý tôi nên chọn chiếc váy đuôi cá, vì đó là mốt của năm nay. Bản thân tôi cũng rất thích váy đuôi cá nhưng nghĩ rằng: Một chiếc váy đẹp chưa chắc mình mặc lên đã đẹp. Vì vậy, tôi chọn chiếc váy phù hợp với vóc dáng của mình, khi mặc lên ông xã cứ tấm tắc khen mãi.
Chiếc váy cưới của tôi có phần thắt eo váy lên cao gần đến chân ngực, thân váy kéo dài xuống chấm gót khiến chân trông dài hơn. Váy có phần ren ở phía trước, và điểm nhấn là hàng cúc ở sau lưng, nó tạo cho tôi sự tự tin khi diện chiếc váy, vừa kín đáo nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Kinh nghiệm chọn váy cưới của tôi chính là: Chiếc váy hợp dáng chính là chiếc đẹp nhất.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.Trần Thị Đậu
(Từ Liêm, Hà Nội)