Năm 2009, khi nhìn thấy trang phục dạ hội của hoa hậu Hoàng Yến trên một số báo mạng, tôi đã rất ấn tượng và đặc biệt thích chiếc váy màu trắng có đính hạt lấp lánh và đường xẻ giữa. Tôi từng ước ao sau này khi mình đám cưới sẽ được mặc một bộ trang phục như thế. Rồi thời gian trôi, ước mơ ấy cũng dần quên vào dĩ vãng.
Ba năm sau cũng đến ngày tôi lên xe hoa. Theo lời giới thiệu của một người chị, tôi ký hợp đồng thuê áo cưới và chụp ảnh trọn gói tại một cửa hàng áo cưới gần nhà. Rồi thật bất ngờ khi tôi nhìn thấy chiếc váy cưới rất giống chiếc váy năm nào tôi đã ao ước và tôi chọn ngay không do dự mặc cho người chị góp ý rằng chiếc váy hơi gợi cảm. Một sự trùng hợp nữa là người trang điểm cho tôi một chiếc vương miện khi tôi mặc chiếc váy ấy.
Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn lấy tấm ảnh cưới ra xem và tự nhủ: "Chiếc váy mơ ước ngày nào đã tự tìm đến với mình".
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.Nguyễn Thị Hường
(Vũng Tàu)