Ngày 17/7/2011 là ngày cưới của tôi. Tôi đã chuẩn bị cho ngày trọng đại ấy trước những một năm, nào là chụp ảnh cưới, chuẩn bị nhẫn cưới, đặt nhà hàng… tất cả đều được hai vợ chồng tôi chuẩn bị một cách chu đáo nhất có thể. Nhưng chỉ còn một điều mà tôi cứ băn khoăn mãi, chúng tôi đi khắp các tiệm áo cưới để chọn cho tôi một bộ áo cưới phù hợp và ưng ý nhất.
Nhưng chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến đám cưới mà tôi vẫn chưa tìm được bộ áo phù hợp cho mình. Đang chưa biết phải làm sao thì tôi sực nhớ ra người chị họ của mình có một bộ váy cưới rất đẹp mà chị đã mặc trong đám cưới cách đây 6 năm. Tôi chạy vội đến nhà chị để hỏi mượn, thật kỳ diệu làm sao, bộ váy may đã lâu nhưng còn rất mới do được chị gìn giữ cẩn thận. Nó còn vừa khít với tôi, cứ như nó được may riêng cho tôi vậy.
Chiếc váy có thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, lại tôn được vòng một cho cô dâu nên nó không hề lỗi mốt tẹo nào. Chị còn nói đùa, đây là chiếc váy sinh con trai do chị mặc vào và sinh con trai đầu lòng, chị cho hai cô bạn thân mượn rồi hai chị ấy cũng sinh con trai đầu lòng. Tôi thì không tin chuyện đấy và cũng không có ý nghĩ sẽ phải sinh con trai hay gái gì cả nhưng hình như lại có một điều kỳ diệu nữa xảy ra. Đúng như chị tôi nói , sau đó tôi cũng đã sinh bé trai đầu lòng. Bây giờ con trai tôi đã được 7 tháng tuổi và tôi rất hạnh phúc vì có thiên thần nhỏ đáng yêu bên cạnh.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Quỳnh Trâm
(Đà Nẵng)