Mặc dù em không kể cho anh nhưng qua cách thể hiện của em anh biết rằng em đã có một quá khứ tình yêu rất buồn và bình lặng. Các quán ốc, anh em mình hay lui tới ở cái đất Hà Nội này, anh em mình chia tay có lẽ thiệt thòi lớn nhất về kinh tế có lẽ quán ốc em nhỉ bởi vì một tuần anh em mình ở quán ốc khoảng 6 ngày.
Đúng thật thời gian đã cho anh hiểu em nhiều hơn, và cái gì đến lại đến em nhắn tin bảo với anh là chia tay. Em có biết không, lúc ấy tự dưng trong con người anh không còn gì để yêu em nữa, hình bóng của em cũng mất rất nhanh ko còn nhớ nhung như hồi yêu.
Chắc có lẽ anh chưa yêu phải không em nhỉ, hay là vì lý do phụ phàng mà anh thất vọng về em? Anh viết lên đây là vì anh cảm thấy thời gian anh dành cho em là quá vô ích, nhưng dù sao anh cũng cảm ơn, cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều Bụng Cóc à.
Chào em nhé Tiểu thư bụng cóc.
Bụng Cóc