Khi đặt bút viết những dòng này, thật sự tâm trạng tôi vô cùng buồn, rối bời và bế tắc. Như bao cô dâu khác, tôi cũng háo hức chờ đến ngày về nhà chồng, chờ đến ngày tình yêu được thăng hoa, được hai bên gia đình chính thức công nhận, chờ đến ngày được ngập tràn trong tiếng cười và hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, tôi đang cố ngăn cho những giọt nước mắt đừng rơi để ngồi đây viết những dòng này.
Tình yêu của tôi đẹp, tôi luôn tự hào về điều đó. Từ khi có nhau, yêu nhau, chúng tôi đã trải qua biết bao sóng gió trong cuộc đời. Chúng tôi đã cùng chở che, bao bọc nhau để vượt qua tất cả, thông cảm cho nhau mặc dù có những lúc cũng không tránh khỏi những trận tranh cãi nảy lửa, giận hờn kéo dài, những xung đột cá tính, cách ứng xử, hành động khác nhau giữa hai đứa. Nhưng rồi vì chữ "tình" - một thứ keo dính bền chặt, lại kéo chúng tôi về bên nhau và chỉ còn không đầy hai tháng nữa thôi chúng tôi sẽ được thỏa ước nguyện. Vậy mà...
Chuyện của chúng tôi hẳn sẽ viên mãn nếu không có sự hiểu lầm nghiêm trọng từ phía gia đình hai bên, đặc biệt là từ phía gia đình anh trong việc chuẩn bị lễ cưới. Xuất phát từ việc gia đình tôi vốn ở ngoài Bắc, gia đình anh trong Nam, khi đặt vấn đề cưới hỏi chỉ có bố tôi trực tiếp vào gặp mặt gia đình anh để bàn chuyện. Tất cả công tác chuẩn bị sau đó, từ xem ngày đến quyết định nghi thức cưới, hai bên gia đình vì điều kiện quá xa xôi chỉ có thể trao đối với nhau qua điện thoại và cũng chính từ đây sự hiểu lầm bắt đầu.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Như lúc gặp mặt, hai gia đình thống nhất, sẽ miễn mọi nghi thức từ chạm ngõ, đám hỏi... để tiết kiệm thời gian và chi phí cho hai bên, đặc biệt là gia đình nhà trai. Do vậy, đám cưới của chúng tôi được ấn định sẽ diễn ra chính thức trong TP HCM, sau đó sẽ tổ chức lễ báo hỷ ngoài Bắc sau Tết Nguyên Đán.
Tuy nhiên do tôi là "con đầu cháu sớm", trước khi quyết định chuyện cưới xin vì còn có họ hàng nội ngoại ngoài Bắc cần phải xin ý kiến các bậc lão niên nên gia đình tôi cần có thời gian truyền đạt lại và sẽ thông báo tới họ nhà trai sau. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến hai bên nội ngoại, gia đình tôi cũng đặt vấn đề tới nhà trai.
Theo đúng phong tục cưới hỏi truyền thống ngoài Bắc, hai họ nhà tôi thống nhất sẽ miễn tất cả, duy chỉ có một nguyện vọng là trước ngày cưới chú rể tương lai cần ra mắt trước họ hàng, để xem mặt và cũng là dịp để thăm quê hương, bản quán, nhận họ hàng bên ngoại. Hơn nữa, gia đình tôi có xe thường xuyên chạy Bắc Nam nên muốn anh kết hợp về cùng một chuyến, cũng không phát sinh chi phí xe cộ gì.
Chuyện tưởng chừng chỉ có thế nhưng khi truyền đạt tới gia đình nhà anh đã vấp phải sự phản đối kịch liệt và nóng giận từ phía gia đình anh, đặc biệt là bố anh. Bác cho rằng gia đình nhà tôi đang cố tình gây khó dễ, đã thống nhất là bỏ qua mọi nghi thức rườm rà, giờ lại bắt anh phải ra ngoài đó, vừa không có thời gian, vừa phải lo công việc, trách nhiệm và cả vấn đề chi phí nữa. Bác một mực quyết định nếu gia đình tôi nhất quyết bắt anh ra đó để tìm hiểu thì phải rời đám cưới đến năm sau, khi ngày rộng tháng dài sẽ ra tìm hiểu, sau đó cưới cũng chưa muộn.
Trong khi đó mọi thứ trong đây, từ nhà hàng, thiệp cưới, album cưới... chúng tôi đã đặt cọc và chuẩn bị xong xuôi hết. Hơn nữa còn gia đình tôi ngoài đó, bố mẹ tôi đã thông báo tới họ hàng, anh em, bạn bè, và cũng đã bắt đầu mọi công việc chuẩn bị cho lễ cưới. Và một điều nữa là đây chỉ là nguyện vọng của hai họ nhà tôi, trong trường hợp không thể sắp xếp về được chỉ cần thông báo lý do, gia đình tôi hoàn toàn không bắt buộc.
Chỉ vì chưa hiểu hết thiện ý từ gia đình tôi, chưa đặt vấn đề để hai gia đình có thể hiều nhau và cùng tìm hướng giải quyết, bố anh đã đùng đùng nổi giận, đưa ra quyết định hủy đám cưới mà không quan tâm tới lời giải thích từ phía gia đình tôi. Điều này khiến bố mẹ tôi rất buồn và đặt nghi vấn về tương lai, hạnh phúc của tôi khi chưa về làm dâu đã phải chịu thiệt thòi như vậy.
Lúc này, gia đình hai bên đang cố gắng để giải tỏa mọi hiểu lầm. Tôi cũng thầm cảm ơn mẹ và chị gái anh đã cố gắng khuyên giải bố anh thay đổi quyết định. Chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ diễn tiến thế nào. Từ lúc xảy ra chuyện, tôi cảm thấy mọi nhiệt huyết trong mình bay đi đâu hết, tôi chỉ thấy bị tổn thương, tôi cố gắng không cho anh gặp mặt, dù anh cố tìm đủ mọi cách. Tôi đổ lỗi cho anh vì bản tính điềm đạm nhưng không quyết đoán trong chuyện này, không bảo vệ được hạnh phúc của mình.
Với tính tự ái, trong tôi cứ thôi thúc suy nghĩ: "Sẵn sàng chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân mình" nhưng thực chất trong lòng tôi cũng mong sao đây chỉ là thử thách cuối cùng mà chúng tôi phải vượt qua, rồi lại thấy ánh sáng xuất hiện ở cuối đường hầm. Mặc dù không chính thức ra mặt nhưng tôi cũng âm thầm làm công tác tư tưởng với hai bên gia đình, cố gắng để hóa giải sự hiểu lầm không đáng có kia.
Khi xảy ra chuyện này, tôi mới nhận ra hạnh phúc không dễ dàng đạt được như ta tưởng, nếu không cố gắng và khéo léo, chỉ một giây nó cũng tuột khỏi tay ta. Chỉ mong sao hiểu lầm sẽ tan đi và mọi đôi uyên ương sẽ luôn được bên nhau và nhận được thật nhiều, thật nhiều những lời chúc phúc.
* Chia sẻ những kỷ niệm khi chuẩn bị đám cưới để nhận quà tặng từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Thu Trang
(Quận Tân Bình, TP HCM)