Tôi lấy chồng được gần 10 năm, có hai con, hiện sống riêng nhưng ở cạnh nhà chị chồng. Chị là mẹ đơn thân có hai con tầm tuổi con tôi. Chị chồng làm đầu bếp theo ca, còn có tài cắm, cắt tỉa hoa nhưng lười lao động và ham mê cờ bạc. Sau khi ly hôn, ban đầu chồng cũ của chị chu cấp cho con được vài năm nhưng vì thấy chị không bỏ được thói cờ bạc nên anh gửi tiền nữa. Chồng tôi thấy vậy, thương chị gái nên giấu tôi hỗ trợ tiền học thêm của hai cháu (khoảng 8 triệu đồng/tháng). Về sau tôi phát hiện ra nhưng cũng không cản bởi trong gia đình, chồng là trụ cột kinh tế, tôi để anh tự quyết.
Thế nhưng chị vẫn không biết điều. Cứ vài tháng, chị lại vay tiền vợ chồng tôi, mỗi lần khoảng vài triệu đồng nhưng luôn trả thiếu 500.000-1 triệu đồng. Tôi hỏi thì chị đáp: "Cô cứ ghi sổ nợ vào rồi chị trả sau", tôi nói với chồng thì anh cho rằng: "Thôi biếu chị".
Chị chồng cũng lười chăm con, hay gửi con sang nhà vợ chồng tôi ăn cơm rồi viện cớ phải làm ca tối. Vợ chồng tôi cũng không so đo vì thương cháu nhưng như vậy chị càng được đà lấn tới. Các con chị ăn cơm tôi nấu còn nhiều hơn ăn cơm của mẹ chúng.
Tuần trước, có một người bạn mách với tôi là chị chồng bị đuổi việc vì đi làm không đều, lười biếng. Khi tôi hỏi chuyện, chị xin tôi không nói với em trai, sợ chồng tôi cắt mất khoản tiền kia. Chị hứa trong vòng một tháng sẽ tìm được việc khác và chị cũng không quên vay thêm tôi hai triệu đồng. Tôi xác định khoản tiền này có lẽ sẽ lại mất.
Hiện tôi cảm thấy rất bối rối, không biết có nên mách chồng chuyện này và khuyên anh nên cắt hẳn khoản tiền hỗ trợ chị hay không bởi chỉ có vậy chị mới tu chí làm ăn. Xin độc giả cho tôi lời khuyên nên cư xử sao cho khéo léo để không mất lòng chị chồng và ảnh hưởng tới chuyện học hành của hai cháu?
Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.