Hình ảnh Thào Thị Ninh (xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) địu em 20 tháng tuổi cùng tới lớp học lan truyền trên mạng xã hội hôm 12/10.
Người đăng tải cho biết, nhà Ninh cách trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pá Lau khoảng 1 km nên không đủ điều kiện ở bán trú. "Bố em đi tù, mẹ bỏ đi, hai em ở với ông bà, nhưng ông bà cũng nghiện nên không thể chăm sóc. Thế là bé gái 7 tuổi phải "kẹp nách" chăm em. Chị 7 tuổi suốt ngày rong ruổi cùng em trai hơn 20 tháng, chị đi học thì em cũng đi theo, ăn cùng xuất cơm của chị, ngủ cùng chị".
Sau khi hình ảnh kèm thông tin câu chuyện của Ninh được đăng tải, rất nhiều người bày tỏ sự thương cảm.
Chiều 12/10, ông Hờ A Vàng - Chủ tịch UBND xã Pá Lau - xác nhận hoàn cảnh khó khăn của chị em Ninh.
Theo ông Vàng, bố của Ninh là Thào A Páo (38 tuổi) đang đi tù, nhưng mẹ của em là chị Giàng Thị Sinh (30 tuổi) không phải bỏ đi như thông tin được đăng tải trên Facebook mà hiện vẫn sinh sống và làm việc trên địa bàn xã.
"Chính quyền địa phương đã ra làm việc việc với nhà trường, tạo điều kiện cho hai chị em Ninh được ăn ở tại đây", ông Vàng chia sẻ.
Trong khi đó, đại diện của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pá Lau cho hay nhà trường đã tạo điều kiện cho hai chị em cùng ăn cơm ngày 2 bữa tại trường, tới chiều thì các em trở về nhà.
Chị Đinh Thị Hạnh (thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu) cho biết, cách đây hai ngày chị có vào chỗ ở của chị em Ninh để giúp đỡ chút đồ ăn. Thời điểm gặp khoảng 16h chiều, lúc đó hai chị em đang tự tắm cho nhau dưới máng nước lạnh buốt. Tắm xong thì tự giặt giũ quần áo, về nhà thì tự nấu cơm ăn bằng gạo được nhà hảo tâm cho, không có thức ăn. "Nhà thì cũng lụp xụp lắm, ngủ thì bốn người trên cái tạm gọi là giường bé tí xíu", chị Hạnh chia sẻ.
Được biết, phía huyện Trạm Tấu hiện cũng đã có chỉ đạo để hai em được ăn ở ngay tại trường. Ban ngày, cháu bé 20 tháng tuổi sẽ được gửi ở trường mầm non, không còn cảnh phải theo chị lên lớp.
Phạm Chiểu