Tối 17/12, sau nhiều giờ tìm kiếm, người nhà của anh Đỗ Ngọc Hương (36 tuổi, quê Châu Phú, An Giang) đã tìm thấy thi thể nạn nhân chết dưới sông Sài Gòn, cách chiếc thuyền của gia đình khoảng 50 m.
Trình báo với cơ quan chức năng, chị Võ Thị Nhi (vợ anh Hương) cho biết, sau buổi cơm chiều trên ghe, anh Hương mất tích. Chị cố liên lạc nhưng điện thoại không có tín hiệu. Người thân đổ xô đi tìm dọc bờ sông gần chiếc thuyền của gia đình neo đậu thì phát hiện thi thể anh.
Chị Nhi cho hay, hơn chục năm nay gia đình chị sinh sống buôn bán xuôi ngược trên chiếc ghe của gia đình. Khoảng 2 năm nay, chiếc thuyền của anh chị thường neo đậu đang ở gần cầu Thủ Ngữ, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một (Bình Dương). Hằng ngày hai anh chị sống bằng ghề buôn bán cá ở chợ Thủ Dầu Một, riêng hai người con trưởng thành đều đi làm công nhân ở các công ty gần đó.
Tối cùng ngày, cơ quan chức năng TP Thủ Dầu Một đã có mặt tiến hành điều tra tại hiện trường; đồng thời đưa thi thể nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.
Nguyệt Triều - Hoàng Lê