Sáng 13/10, trung tá Ngô Thanh Hùng (Đội trưởng cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, khoảng 21h tối qua tại đường Nguyễn Lương Bằng (trước cổng Đại học Bách khoa Đà Nẵng) đã xảy ra vụ đánh nhau… vì tình.
Một thanh niên tên Hải (22 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) gọi điện thoại cho chị Lê Thị Mỹ (21 tuổi, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) nhờ dẫn người yêu của Hải là Lê Thị Thu Thủy (19 tuổi) ra đường Nguyễn Lương Bằng để anh ta “hỏi cho ra lẽ việc thay lòng đổi dạ".
Biết xảy ra "chuyện lớn", chị Mỹ cùng Thủy rủ thêm Lê Minh Chung (anh ruột của Thủy), Lê Thị Út, Lê Minh Thắng và Hồ Thanh Hùng cùng đi gặp Hải.
Sau khi Hải và Thủy nói chuyện và đồng ý “kết thúc cuộc tình”, cả hai nhóm ra về. Được khoảng 20m, nhóm của Thủy bất ngờ bị Hải và 2 thanh niên dùng dao tấn công. Cuộc ẩu đả xảy ra, anh Chung, Thắng và Hùng bị chém vào người. Riêng anh Hùng bị đứt động mạch bên tay phải, đang trong tình trạng nguy kịch.
Thủy và Hải từng quan hệ tình cảm. Họ thỏa thuận, nếu ai thay lòng đổi dạ thì thông báo để người kia còn "rút lui". Thủy mới từ Thừa Thiên - Huế vào Đà Nẵng được ít giờ, cô đang tìm chỗ ở trọ thì xảy ra sự việc.
Minh Nhật