Đám cháy bắt nguồn từ một nhà hàng chuyên phục vụ món cơm trộn biryani nổi tiếng ở đường Bailey của Dhaka khuya 29/2 và nhanh chóng lan sang các tầng tòa nhà. Lực lượng cứu hỏa cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc nhưng đám cháy đã được kiểm soát sau hai giờ dốc sức của 13 đơn vị phòng cháy chữa cháy.
Sáng sớm 1/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Bangladesh Samanta Lal Sen tới thăm Bệnh viện Đại học Y Dhaka, nơi có 22 nạn nhân đang điều trị sau trận hỏa hoạn kinh hoàng. Ông Samanta xác nhận số người chết hiện lên tới 43 người và những người bị thương được tích cực chữa trị nhưng không mấy khả quan. "Tất cả 22 người nhập viện do bị bỏng nặng đều đang trong tình trạng nguy kịch", Bộ trưởng Bộ Y tế Bangladesh cho hay.
Mohammad Altaf, một người sống sót sau trận hỏa hoạn, cho biết ông kịp thời thoát khỏi ngọn lửa trong gang tấc nhờ nhảy qua ô cửa sổ. Tuy nhiên, hai đồng nghiệp của Mohammad không may mắn như vậy. Người đàn ông kể: "Khi ngọn lửa bùng lên ở mặt trước tòa nhà, làm vỡ kính, nhân viên thu ngân và nhân viên phục vụ đưa mọi người ra ngoài. Nhưng cả hai người ấy sau đó đều mất mạng. Còn tôi chạy vào bếp, đập vỡ cửa sổ và nhảy xuống để tự cứu mình".
Hiện người thân của các nạn nhân đều tập trung tại bệnh viện để nhận thi thể. Một số khác lo lắng chờ bên ngoài khoa cấp cứu.
Khi đám cháy xảy ra, nhiều gia đình, gồm cả trẻ em, có mặt trong tòa nhà để ăn tối, mua sắm tại các cửa hàng quần áo, điện thoại di động. Các bác sĩ cho biết hầu hết những người thiệt mạng đều chết vì ngạt thở và một số nạn nhân tử vong khi nhảy khỏi tòa nhà.
Lính cứu hỏa phải sử dụng cần cẩu để cứu người dân ra khỏi đám cháy. Giám đốc Sở cứu hỏa và phòng thủ dân sự Bangladesh, Main Uddin, dự đoán hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ dò rỉ gas. Ông Main nói với truyền thông: "Tòa nhà đó chứa nhiều nguy cơ vì bình gas ở mọi tầng, thậm chí cầu thang cũng có".
Một ủy ban gồm 5 thành viên đã được chính quyền thành lập để điều tra vụ việc.
Tùng Anh (Theo Reuters)