Châu Hải My đảm nhận vai diễn Chu Chỉ Nhược trong bản phim Ỷ Thiên Đồ Long ký năm 1994 của truyền hình Đài Loan. Đây được xem là một trong các tác phẩm đại diện trong sự nghiệp của cô.
Sinh thời, nhà văn Kim Dung đánh giá Châu Hải My là hiện thân hoàn hảo nhất của Chu Chỉ Nhược trên phim. Ông từng nói đùa với nữ diễn viên: "Nếu biết trước cô sẽ đóng vai này, tôi đã cho Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ thành đôi từ trong truyện".
Ở cô vừa có nét cao sang, hiền thục của một tiểu thư; vừa có chút tà khí. Trang HK01 nhận xét từng ánh mắt, biểu cảm, cử chỉ, câu nói của mỹ nhân Hong Kong đều giúp nhân vật từ trang sách bước lên màn ảnh một cách sinh động. Nội tâm phức tạp, hắc - bạch lưỡng đạo của Chu cô nương cũng được cô khắc họa mượt mà.
Năm ấy, Châu Hải My đã là ngôi sao trên màn ảnh Hong Kong, nhưng còn là gương mặt mới ở thị trường Đài Loan và Trung Quốc. Nhờ một vai Chu Chỉ Nhược, cô tạo dựng chỗ đứng trong làng phim Hoa ngữ. Vậy nhưng, nữ diễn viên vốn không hào hứng với vai diễn này. Vì đạo diễn từ Đài Loan sang Hong Kong thuyết phục vài lần, cô mới cảm động nhận vai, dù trong lòng còn chút miễn cưỡng.
Mới đầu, Châu Hải My không chấp nhận được tính cách của Chu Chỉ Nhược. Cô cho rằng Chu Chỉ Nhược suy nghĩ bất nhất, muốn ở bên Vô Kỵ nhưng cũng không dám làm trái ý sư phụ, khiến bản thân và Vô Kỵ ở vào thế đối đầu và đẩy chính mình vào con đường hắc hóa. Qua những ngày nhập vai, cô nhận ra Chu Chỉ Nhược quá yếu đuối, không dám sống vì tình yêu. Sự hắc hóa cũng là biểu hiện của sự yếu đuối này.
Từ Ỷ Thiên Đồ Long ký, Châu Hải My mở rộng phạm vi hoạt động sang thị trường phim ảnh của các khu vực nói tiếng Hoa. Sau này, cô hoạt động chủ yếu ở Trung Quốc. 25 năm sau bản phim năm xưa, người đẹp Hong Kong một lần nữa bén duyên tác phẩm của nhà văn Kim Dung, nhưng trong vai Diệt Tuyệt sư thái - sư phụ của Chu Chỉ Nhược.
Tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1985, Châu Hải My không đi được đến vòng chung kết. Đổi lại, thông qua casting, cô được tuyển chọn vào khóa đào tạo diễn viên do nhà đài tổ chức và có vai diễn đầu tiên ngay trong năm đó (phim Dương gia tướng). Cô nhanh chóng nổi tiếng với loạt phim kinh điển một thời: Nghĩa bất dung tình, Tiêu điểm gãy, Đại náo Quảng Xương Long, Mối tình nồng thắm...
Tối 12/12, văn phòng làm việc của Châu Hải My báo tin cô qua đời, sau những ngày hôn mê vì bệnh nặng. Cô ra đi đột ngột ở tuổi 57, trong lúc vẫn còn đắt show phim ảnh, gây cú sốc cho nhiều thế hệ người hâm mộ.
Phong Kiều (Theo HK01, 163)