
Trong 'Đại náo Quảng Xương Long', Châu Hải My hóa thân nàng ca kỹ Tiểu Phù Dung xuất thân nghèo khó. Thuở thanh xuân, Tiểu Phù Dung có mối tình đẹp bên Lục Vận Quảng (Lâm Gia Đống đóng), cậu ba của doanh nghiệp Quảng Xương Long bề thế. Tình yêu gặp nhiều sóng gió bởi cách biệt gia thế và địa vị, hai người rời bỏ Hong Kong, chuyển đến Quảng Châu đồng cam cộng khổ, cho đến ngày cùng bị kẻ xấu đánh thuốc hạ độc. Sau đêm mưa gió ấy, người ta không còn thấy bóng dáng thiếu gia Vận Quảng. Còn Tiểu Phù Dung chết trên đường đến bệnh viện. Linh hồn của nàng mắc kẹt trong một cây dù cũ.
25 năm sau, anh chàng quê mùa Hứa Đại Quảng vô tình mở cây dù, giải thoát cho hồn ma của Tiểu Phù Dung. Nàng lẽo đẽo theo Đại Quảng, nhờ anh ta giúp tìm thiếu gia Vận Quảng, gây ra đủ chuyện bi hài. Vẻ ngoài của Đại Quảng y hệt Lục Vận Quảng càng khiến Tiểu Phù Dung đau buồn vì những ký ức cũ.

Chỉ là một dự án quy mô nhỏ của TVB nhưng bộ phim bất ngờ thắng lớn khi lên sóng năm 1997. Tuần đầu tiên, phim chạm mốc rating trung bình 34 điểm. Cảnh phim có rating cao nhất đạt 45 điểm. Và với rating trung bình toàn phim 36 điểm, 'Đại náo Quảng Xương Long' dẫn đầu lượng người xem TVB năm đó. Trong hai lần chiếu lại năm 2006 và 2015, dù được xếp khung giờ khuya, phim vẫn nhận nhiều sự quan tâm.
Trong lễ trao giải thường niên của TVB được tổ chức lần đầu năm 1997, cặp diễn viên chính Châu Hải My - Lâm Gia Đống giành giải 'Chuyện tình màn ảnh cảm động nhất' và cả hai đều có tên trong đề cử "Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc'. Ngoài chủ đề 'tình người duyên ma' với câu chuyện vừa ma mị vừa hài hước, cảm động, bộ phim cũng tạo nên hiện tượng với ca khúc chủ đề 'Ôm lấy người trước mắt' do cố danh ca Mai Diễm Phương thể hiện. Ảnh (từ phải qua): Châu Hải My, Lâm Gia Đống, Quách Thiếu Vân.

Tác phẩm đưa Châu Hải My trở về mái nhà TVB sau mấy năm hoạt động ở Đài Loan và Nhật Bản. Cô ghi điểm bởi vẻ đẹp hiền thục, nhu mì, ưu tư. Cô tỏa sáng trên màn ảnh cả trong những cảnh phim thời thiếu nữ và những khoảnh khắc phiêu trên sân khấu của nhân vật. Ngày ấy, Mai Diễm Phương được xem là ma nữ gây thương nhớ nhất trên màn ảnh lớn (phim 'Yên chi khâu'), còn Châu Hải My được mệnh danh ma nữ xinh đẹp nhất màn ảnh nhỏ Hong Kong.

Vẻ đẹp nhu mì, ánh mắt buồn của Châu Hải My vừa vặn với tâm hồn mong manh, số phận bi tình của nhân vật. Những cảnh phim nàng ca nữ Tiểu Phù Dung thần sắc u sầu, lướt đi trong sương khói đôi khi mang đến cảm giác ghê rợn cho người xem. Trong khi đó, loạt cảnh nàng thoắt ẩn thoắt hiện làm các nhân vật khác kinh hồn bạt vía lại mang đến những tràng cười khó quên.

Châu Hải My mặc đồ cưới trong cảnh quay với Trần Khải Thái.

Không chỉ hợp vai về dung nhan và diễn xuất, Châu Hải My còn tin vào thế giới cõi âm. Vậy nên, cô có nhiều đồng cảm với câu chuyện của Tiểu Phù Dung. Đây là một trong những vai diễn mang tính đại diện của người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1985. Lúc quay phim này, cô thường gặp ác mộng, có dấu hiệu chán ăn, sút hơn 8 kg trong một tháng. Theo Yahoo, một số người trong showbiz nói cô gặp chuyện tâm linh không tốt trong những ngày đóng phim này.

25 năm qua đi, các 'mọt' phim TVB vẫn nhắc tới nàng Tiểu Phù Dung và ca khúc 'Đợi anh trở về' mang giai điệu, ca từ và giọng hát đầy ai oán. Đó là khúc trữ tình nhân vật hay hát và thường vang lên trên máy hát mỗi lần hồn ma của Tiểu Phù Dung trở về.

Châu Hải My hơn Lâm Gia Đống một tuổi. Từng đóng chung hai phim 'Trở về thời chưa cưới' và 'Nam nhân suốt đời tổn thương' nhưng không có cảnh diễn chung, Châu Hải My không có nhiều ấn tượng về đồng nghiệp nam này. Đến ngày thử tạo hình phim 'Đại náo Quảng Xương Long', cô mới biết Lâm Gia Đống rất vui tính. Nhiều năm sau, cô vẫn không quên bộ dạng cứng đơ người vì căng thẳng của anh, trong cảnh phim hai người khiêu vũ.
Ngược lại, Lâm Gia Đống ngày ấy rất áp lực khi kết đôi với Châu Hải My trên màn ảnh. Trong mắt anh, cô là một nữ thần tên tuổi đình đám, còn anh lần đầu đóng chính sau nhiều năm lận đận với các vai quần chúng. 'May mắn là trong phim, tôi là người, cô ấy là ma nên khi quay, chúng tôi luôn có một khoảng cách. Điều đó làm tôi đỡ sợ', Lâm Gia Đống nói. Họ thể hiện vẻ lãng mạn trong chuyện tình của Tiểu Phù Dung với thiếu gia Vận Quảng và mang đến sự hài hước trong câu chuyện của Tiểu Phù Dung với anh chàng quê mùa Hứa Đại Quảng. Sự kết hợp ăn ý này mang đến nhiều cảm xúc cho cuốn phim kinh điển.

Hội ngộ trong một talkshow năm 2017, Lâm Gia Đống và Châu Hải My ôn nhiều kỷ niệm cũ trên phim trường trước đó hai thập kỷ.
Nhạc phim và hình ảnh phim 'Đại náo Quảng Xương Long'
Phong Kiều (Theo Sina, Yahoo, HK01)